Thấy các bạn làm thơ hay quá, nên mang luôn bài thơ này của Sunflower sang cho ...xôm tụ...vì bài thơ này là một trong những bài thơ hay nhất và dài nhất mà TV biết do Sunflower sáng tác. Mong mọi người cùng thưởng lãm nhé! Nhất là ai mà được bài thơ nêu tên thì phải gởi lời cảm ơn đó nha! Bài thơ này còn hay một chỗ là ...có thể tiên đoán được cả sự góp mặt của ...Giấc Nam Kha...dù rằng bài thơ viết trước khi GNK thật sự xuất hiện cả tháng trời! Thật là tuyệt quá phải không các bạn? :-)
LỚP HỌC CHÀNG VƯƠNG
Mở đầu lớp học chàng Vương
Phải kể đến bạn Quốc Cường Tươi Tươi
Học chăm và rất hay cười
Mùa vải thiều chín mời người gần xa
Bắc Giang, đây chốn quê nhà
Sông Thương uốn lượn rất là...nên thơ
Thầy, bạn xin chớ thờ ơ
Ba chục... năm nữa, e chờ hơi lâu
Cường hơn bốn chục tuổi đầu (1)
Mong Thầy gặp bạn chắc râu đã dài
Thôi thì ngày một ngày hai
Hái chùm vải mọng, mang bài... lên kinh
Kế đến là bạn Thiên Bình
Nếu là con gái, chắc xinh nhất nhà (2)
Người này bản tính hiền hòa
Nam nhân thì cũng xuề xòa đó nghen
Nhưng mà phải cái hơi ghen
Vợ chồng đôi lúc bị phen... tơi bời
Học sao học chẳng đến nơi
Mấy bài bỏ bẵng, mải chơi còn gì
Mau mau mua chiếc bút chì
Luyện từng nét một ngại gì chữ cong
Bạn này không sợ long đong
Đường Quan nhẹ lướt một vòng êm ru. (3)
Thích câu "Xuất giá tòng phu"
Hoalantrang đó tựa như nàng Kiều
Dung nhan xinh đẹp, mỹ miều
Nết na chăm chỉ, bạn yêu thầy mừng
Nhưng nghe nói vậy xin đừng
Đỏ bừng đôi má.. rồi ngưng... học hành
Năm nay được mấy xuân xanh
Mà sao thỏ thẻ nàng oanh vậy kìa?
Khi học tâm chớ phân chia
Bài làm soát kỹ mới chìa thầy nghen
Nếu không những lúc... tèm nhem
En tơ hai phát thầy xem...mệt đầu
Bạn mà than thở... dốt lâu
Ngoisaobiec ấy, qua cầu gió bay
Lướt tha lướt thướt trên mây
Ngồi trong lớp học, cứ ngây cả người
Thì ra là tính thích cười
Đang lo thơ phú...họa mười giờ ha!
Đến khi thầy mắng, thầy la
Cúi đầu "Vâng ạ" mới ra học bài
Bây giờ, dốt chớ trách ai
Nam Kha mộng hãy để vài năm sau (4)
Thiên binh - nghìn lính phải đâu?
Lính trời! Ờ nhỉ, dùng câu nào cà?
Header mải nói ba hoa
Chàng Vương đừng trách, cho qua chuyện này
Lẽ ra là phải nói ngay
Header xin gọi tiếng Thầy đó nha
Tuy là cưỡi ngựa xem hoa (5)
Nhưng head thích học nhất là chữ Nhân
Thầy Vương xin chớ tần ngần
Nhân tâm có phải chuyên cần được đâu
Mong thầy cứ nhận lấy câu
"Lão sư" bạn gọi cũng đâu có thừa
Nhiệt tâm chẳng ngại nắng mưa
Liên hoa một đóa người xưa nói mà
Header tính nết thật thà
Hay trêu, hay ghẹo nhưng là vui thôi
Hôm nay thi hứng lên rồi
Viết bao nhiêu chữ chưa thôi thế này
Kiến càng ngó thấy thì hay
Post hộ một đóa sen ngay với nào
Chỉ là muốn Kiến cùng Sao
Tặng thầy tạ lỗi, bữa nào đùa chơi....
Ôi thôi chờ Kiến hụt hơi
Thế là head phải về nơi phàm trần (6)
Chờ khi xong hết nợ nần
Head xin gửi tặng mấy vần thơ "tre"...
1/ Bài thơ này viết khi chưa có buổi gặp mặt đó nha! Vì vậy, bạn QC có thấy nàng Sunflower ...phán tuổi... tài không?
2/ Chỗ này ...bà thầy...phán cũng chính xác nữa! Vì nhà này có 1 cô thôi, nên xinh ...nhất nhà... là phải rồi đó mà! :-)
3/ Câu này mà trúng thì Thiên Bình phải thưởng cho ...bà thầy...đó nha!
4/ Câu này nói ...hãy để vài năm sau, mà chỉ vài tuần sau là có ...Giấc Nam Kha xuất hiện rồi! Hay thật! :-)
5/ Xem hoa mà ...cưỡi ngựa kiểu này thì ...còn gì vườn hoa mười giờ của lớp nữa chứ ? :-)
6/ Xem tới đây mới biết là ...tác giả ...thăng thiên...hèn chi mà nói đâu trúng đấy! :-) Lần sau mà chuẩn bị thăng nữa, nhớ cho mọi người biết để mọi người hỏi vài câu nhé! :-)
TV ...phá...vài câu cho vui, mong tác giả không trách nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Úi, thơ này viết theo kiểu sấm ký của trạng Trình...trách gì đệ hổng hiểu đoạn viết về NamKha. Tỷ tỷ liệu có thể ...chiết giải cho đệ hông?
Chờ khi xong hết nợ nần...
Tỷ tỷ nợ tiền hay ...nợ tình vậy, nợ tình là e khó trả đây. Phật bảo món nợ lớn nhất đời người là tình cảm mừ...
Head xin gửi tặng mấy vần thơ tre...
Đã bảo thơ tỷ là thơ bút lông rồi mà lại. Đệ đăng ký làm chân mài mực cho tỷ nghen?
À, tỷ tỷ khỏe chưa vậy?
Lời quê chắp nhặt rông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh!
Xin chia sẻ cùng Thoanguyen và gia đình nỗi đau này, HLT biết căn bệnh ung thư đến giai đoạn cuối thật là khốc liệt, nhìn người thân đau đớn chết dần từng ngày mà ko giúp được gì quả thật là nỗi đau khổ hơn bất cứ sự đau khổ nào. Đã gần 2 năm rồi mà cứ mỗi lần nghĩ đến là lòng HLT lại quặt thắt, trước sự chia ly giữa sinh và tử HLT thấy cuộc sống thật vô thường. Chỉ còn biết cầu mong cho người thân của mình ở thế giới bên kia được sớm siêu thoát.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
:yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:
:yb663:GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:yb663:
Thưa thầy , bài luận về Mộng của thầy hay quá. Nsb đọc mãi không chán. Cám ơn thày. Mỗi khi gặp một trở ngại gì trong cuộc sống khiến mình sợ hãi, lập tức Nsb sẽ đọc câu thần chú của thầy tặng cho mọi người : Chỉ có vậy thôi sao.
Xin thầy giảng tiếp phần sau đi cho mọi người và Nsb nghe đi ạ : Mộng kia thực chất là gì? và có hoàn toàn hư ảo như ta tưởng hay không ... Cám ơn thầy.
Thiên Vương thân mến.
Sau khi DHN viết bài bên Đạo Mẫu.Một số bạn đã viết tin nhắn hỏi.Quả tình để hiểu thì DHN đã học qua nên DHN hiểu,nhưng để giải thích thành văn,sao cho người nghe và người đọc dễ hiểu thì DHN không diễn đạt được.Vậy DHN tha thiết mong Thienvuong giải thích giúp nhé,mấy từ đó nằm trong đại tự -Cho Chữ,đó là chữ:Ngộ-khang -Khiêm-Nhẫn-Thiền...Rất mong Thienvuong bớt chút thời gian giải thích giúp ,DHN cảm ơn lắm lắm,vì DHN có hứa với mọi người nhờ Thiên vương giải thích giúp.
Chào thân ái.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Trong thời gian qua, kể từ khi diễn ra buổi giao lưu gặp gỡ của lớp, mọi người gần như là ai cũng có 1 vài bài viết về những kỷ niệm đó. Thế nhưng có lẽ không ai ngờ rằng có một người đã viết một ...tập hồi ký...về những kỷ niệm đó. Người đó là ai, một chút nữa các bạn sẽ biết...
Vì lý do tế nhị mà tác giả không muốn đăng lên đây, nhưng TV nhận thấy đây thật sự là những suy nghĩ, tình cảm rất tốt đẹp, nên đã mạn phép tác giả mà đưa ...tập hồi ký...này vào lớp. Trước là để cho mọi người cùng xem cho vui. Và sau là để tác giả không còn phải ngại về những ...thị phi...nếu có. Thôi, ta hãy bắt đầu xem nhé! Nhớ là phải ...cảm ơn...để khích lệ tinh thần của tác giả nhé! :-)
Kỷ niệm ơi, mãi ở trong tôi!...
Hôm nay đã là thứ sáu rồi! Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày hội ngộ. Có lẽ mình cũng phải chuẩn bị một bài xin được phát biểu cảm tưởng trong buổi giao lưu, hội ngộ với thầy Thiên Vương và các bạn trong lớp chứ nhỉ? Rồi, O.K. quyết định thế đi!
Kính thưa thầy Thiên Vương, các vị khách quý!...Vừa viết được một tý thì ....người yêu quý đã ...sát ngay bên cạnh ...dòm?
À, hiểu rồi! Vợ mình lại ...đọc câu chuyện cảnh giác đây!
- Anh viết cái gì đấy?
- Ừ,...ừ anh chuẩn bị bài phát biểu cảm nghĩ với thầy và bạn trong buổi hội ngộ chủ nhật này mà!
Tuy không quay lại nhìn vào đôi mắt ...."Thu tình của núi"...của vợ QC, nhưng mình cảm nhận rất rõ được tánh cảnh giác rất tốt của ..."người yêu quý"...
- Dân miền núi thì lại cứ ...miền lúi. Nói thì lại cứ ...lói...thế thì có chít không! Anh biết yếu huyệt của mình rồi, nên phải chuẩn bị trước, đến hôm đó đọc cho nó đỡ...camerun...
Thời gian cẩn thận của vợ mình thăm dò đã đủ cho hai chữ ...yên tâm. Thế là mình hơi ...tươi tươi luôn...
- Sếp à, sếp ra chỗ khác đi, để anh còn tập trung vào nội dung thì mới viết được chứ! Sếp cứ kè kè sát bên cạnh thế này thì làm sao mà ...hì hì, anh viết xong thì em duyệt lại nhé! Được chưa?
- Ôi, rồi! Em thì ...vô tư!
- Ờ, thế thì tốt quá! Tý nhờ em duyệt lại chấm điểm cho anh nhé! Tốt quá!
Sáng thứ bảy, xem lại công tác chuẩn bị. May quá, mấy hôm rồi lại nhận được ...cuốc đi cày... hôm sau họ lại đến tận nhà thanh toán luôn cho mới tốt chứ! Tốt quá! Thế là có kinh phí rồi! Trời Phật đã gia ân cho mình rồi! Vui ghê, bây giờ mình đi mua ít mật ong làm chút quà quê, mai nhờ vợ đi mua thêm mấy cân vải tươi mang về thật sớm cho mình kịp chuyến xe là được!...
Chiều thứ bảy,...quên mất, mai mặc thế nào nhỉ?
- Em à, là (ủi) lại cho anh cái quần nhé! Và áo em mới mua cho anh hôm qua, cái áo 40.000 ý! Tốt quá! Đôi giày không biết sao cái tem xịn óng ánh đẹp thế lại rơi đâu rồi nhỉ? Chắc cái thằng Cò lại vất đi đâu của bố rồi! Thôi em cứ đánh xi lại cho anh đi! Giày mới mua năm 2001 mà! Cạo cái râu đi trông cho nó hơi tươi tươi một chút là ổn!...
Tối thứ bảy,...xem lại kế hoạch nào! Thôi trước tiên là cứ diện thử bộ cũ cái đã...Tốt, tốt!....
- Bố mặc quần áo đi đâu mà...diện thế? Đi ăn cỗ hả bố?
Hì...cô con gái cả này ranh thật! Đúng là Tốn, trưởng nữ có khác!
- Cho con đi với bố!
A, cái anh chàng cò ...thiếu nam này cũng gớm ghê! Đôi này nghịch lắm! Cho hai đứa mày đi theo để gây chướng ngại à? Nghĩ vậy thôi, chứ ở gần thì bố nhất định phải cho các con đi rồi. Để xem còn có bác nào tươi tươi được với hai đứa mày không chứ nhỉ!
- À không, bố phải đi làm để kiếm tiền mua quà cho bọn con đấy!
(Buộc phải ...vọng ngôn thôi.)
- Hay các con đi làm thay hộ bố nhé!
- Thế thôi ạ!
Cái câu này sao mà chúng mày lại giống bố thế! Trẻ con thật!
- Mai mình đi sớm em nhé!
- Em không đi được đâu anh ạ!
- Ô, sao thế?
- Con lợn nái của em nó sùng sục suốt buổi chiều. Chắc nó lại bắt mình thức cả đêm nay rồi! Anh đi xuống đó một mình đi!
- Chán thế! Sao mà lợn nó lại sùng sục vào ngày này làm gì cơ chứ? Chỗ quen biết mình đã xin được hẳn hai suất rồi, bây giờ lại xuống có một mình thì ăn nói làm sao? Định làm ...vạch đứt à? Hào âm à?...
A, bây giờ chỉ có La Duy Khánh là cứu được mình vụ này thôi! Đây rồi, số máy của Khánh đây...
- A lô! La Duy Khánh à? Bà ngoại nằm viện lâu rồi, đã đỡ chưa? Hôm trước QC ra thăm bà, lại đúng vào dịp đại lễ Phật Đản quốc tế, chắc chắn là không gặp được Khánh. Mai QC xuống Hà Nội, La Duy Khánh đi chơi cùng mình đến giao lưu với thầy Thiên Vương và các bạn đi!
- Mấy giờ QC xuống để Khánh còn sắp xếp?
Hì hì...biết ngay mà! Chỉ có LDK là cứu được mình thôi! Tốt quá!
- À giờ ...ừ...tốt tốt! Tốt quá! Thế nhé! Chắc chắn vào nhé!...
- Ô kê!...
Còn tiếp!...
.................................................. .............................................
Bài viết của bạn TV đã chỉnh lại chút đỉnh rồi đó! Bạn cứ thế mà copy rồi đăng lên là êm thôi!
Thông thường, TV rất ít khi sửa bài cho người khác. Không phải sợ mất công mà chỉ sợ ...mất lòng! :-) Riêng bạn thì khác, TV biết bạn là người như thế nào rồi, nên không ngại ...mất lòng nữa! Huống chi, bài viết của bạn tuy lời lẽ lủng củng, nhưng tình nghĩa lại rất thật thà, thắm thiết. Chính vì vậy mà TV đã ngỏ ý muốn sửa giúp cho bạn để mọi người cùng được đọc, và cùng suy ngẫm lại...để có thể biết được rằng ...
Hạnh phúc không ở đâu xa
Mà luôn vẫn ở quanh nhà mà thôi!
Hiểu ...thì sẽ có tiếng cười
Không...thì chỉ mãi than Trời, trách thân!...
Tuy TV không hứa với bất kỳ ai là mình sẽ có mặt, nhưng trước tình cảm của bạn và gia đình, cũng như mọi người, TV vẫn cảm thấy thật có lỗi! Cái lỗi là ....đã khiến cho mọi người hiểu lầm!
TV biết chứ! Nhưng phải ...dụng quyền biến như vậy thì mới có thể kết hợp các bạn lại với nhau. Vì như bạn đã thấy, buổi họp mặt vừa mới bàn thì hết người này từ chối, người kia xin lỗi, rồi chuyển, dời, trì, hoãn...nếu không ráng hết sức thì buổi gặp mặt hôm đó đã không thể nào có được.
Mục đích chính của TV là muốn các bạn quen biết và thân với nhau, để khi hữu sự, có thể nương tựa lẫn nhau đó mà!
Và tuy rằng khi biết TV không đến, bạn và mọi người đã có buồn đôi chút. Nhưng TV tin rằng dư vị của niềm vui vẫn luôn chan chứa trong lòng. Vì ta đã có duyên hội ngộ, có duyên trải rộng tâm từ mà bố thí, phóng sanh, ân cần thăm hỏi các hoàn cảnh đáng thương ở chùa....
Mọi việc, TV đã chuẩn bị, chỉ muốn các bạn nương theo sự việc mà cầu nguyện, và sinh tâm hoan hỷ mà thôi! Không ngờ lại phát sinh thêm việc quyên tiền cúng chùa, khiến cho bạn phải tốn thêm 200 ngàn. Một số tiền đủ để bạn mua ...5 cái áo mới! Thật là khiến cho TV vô cùng áy náy. Thậm chí TV cũng đã chuẩn bị quà cho tất cả các con của các bạn, nhưng cuối cùng những món quà đó lại không đến được với các cháu, thử hỏi làm sao mà TV không cảm thấy ưu tư cho được chứ ha!
Bạn đã để vợ con ở nhà, sắm quà, mà lên đường đi với tất cả nỗi hân hoan...để rồi trở về, tay không còn tiền để mua quà cho vợ con. Lòng một người chồng thương vợ, một người bố thương con như bạn làm sao mà có thể ...vui cho được, phải không bạn?
Thôi thì ta rút kinh nghiệm vậy! Lần này coi như là ...ngoài ý muốn nhé! :-)
Cuối lời, cho TV gởi lời chúc cho gia đình bạn mọi người đều vui vẻ và khỏe mạnh. Riêng bạn thì không nên ...lên mạng hoài. Phải biết để dành thời gian cho gia đình nữa. Cái gì cũng vậy, nhiều quá thì ...không tốt! Đúng không? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Last edited by Thiên Vương; 22-06-2008 at 09:27 AM.
@ Thiên Vương.Hình như chữ Thiền mình không nhận ra.
Thực ra,mấy bạn hỏi đều là những bạn ở diễn đàn và lớp học chữ Hán cả mà,DHN có trả lời các bạn ấy theo sự biết của DHN và DHN bảo :hay hỏi Thiên Vương.Và các bạn nhất trí, nên DHN đăng lên nhờ bạn Thiên Vương giải thích hộ.
DHN chỉ trả lời các bạn theo phiên âm,nên thấy nó không hay,hiểu thì có hiểu,giải thích từ âm Việt thì dễ,nhưng giải thích từ âm Hán DHN thấy khó.
Đây là những ý DHN đã giải thích nôm na:
Khang là khỏe manh.
Khiêm là khiêm tốn nhún nhường.
Nhẫn là nhẫn nại,chịu đựng.
Thiền là tĩnh lặng.
Ngộ là hiểu ra và lĩnh hội...
Vậy DHN thành thật nhờ bạn Thiên Vương giải thích giúp nhé.
Last edited by duonghoainam61; 22-06-2008 at 10:46 AM.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Last edited by header; 22-06-2008 at 11:23 AM.
Nở với nhân gian một nụ cười.
QC xin được nói lời Biết ơn tới tâm Bồ Đề của Thầy Thiên Vương ! đã dành thời gian quan tâm để sửa bài và đăng lên dùm cho học trò .
Hy vọng rằng các bạn có thời gian để cùng nhau ôn lại Kỷ Niệm ngày Hội Ngộ của lớp mình .
Kính chúc Thầy Thân Tâm An Lạc !
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Cảm ơn anh vì những tình cảm tốt đẹp anh đã giành cho lớp chúng ta. Hồi đấy em cũng có thấy một mục bài của anh là Lỗi chữ rồi. Bây giờ nhờ thầy chúng ta mới được ngắm nghía đứa con tinh thần này. hihi.
Thảo nào, mấy hôm trước và sau ngày họp lớp em thấy anh thức khuya dậy sớm và tích cực Online dữ vậy.hihii.
Vụ này, vải của gia đình anh thế nào, chắc cũng tốt chứ. Em ra đường thấy mọi người bán vải thương quá, giá gì mà rớt quá, nhất là thời buổi lạm phát, đồng tiền mất giá như vầy nữa.
Chúc anh và gia đình vui.
cười à ! bệnh tình của mẫu gia tiến triển tốt không ? qc trồng vải ở ngoài đường lên không có vải để bán , nhưng có mấy cây của nhà để ăn thì thoải mái . ừ ! mùa vải năm nay nhìn dân lục ngạn mình thu hoạch đi bán mà thấy buồn quá , đang thời kỳ lạm phát ,hàng hóa cái gì cũng tăng mà giá vải thì quá bèo ...giá vải bằng năm ngoái đã là mỏi rồi ai gì bây giờ giá lại còn bèo dạt mây ì i trôi !....thành ra QC lại thấy hơi tươi tươi rồi ! hì hì...
Ngôi Sao à bài QC cầu THầy sửa và đăng dần lên rồi ,có lẽ Thầy muốn tiết kiện thời gian cho các bạn mà !
Chúc cả lớp hoan hỷ nhé !
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Kỷ niệm ơi !..
23h thứ bảy...
Nam mô hát da đá da dạ da....bồ đề tát đỏa bà da...đệ tử là QC, nguyện cầu Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát...gia hộ cho con ngày mai xuống thủ đô Hà Nội...số nhà...được giao lưu gặp mặt với thầy Thiên Vương, gặp bạn...thành công vui vẻ, an lành, hoan hỷ...
5h chủ nhật 1-6...
- "Anh ăn sáng ở nhà hay ra ngoài đó ăn?" Vợ hỏi.
- À, mỗi ngày như mọi ngày đi em! Cho anh bát cơm rang, tiết kiệm để còn mua quà cho con! Công ăn việc làm của mình nó phập phà, phập phù, làm gì có điều kiện chứ em! Đó là cái duyên, cái nghiệp, tiền tài, danh vọng, mọi thứ đều là hư vô thôi! Mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai cả, nhưng chắc chắn một điều tất cả mọi người đều giống nhau là ...ở trọ mà thôi! Đã làm người đi ở trọ thì phải biết nghĩa, biết ơn tình người, có phải không em? Nghèo tức là cha ...Giàu (động viên vợ)...Mà thôi, em khẩn trương đạp xe ra mua cho anh mấy cân vải tươi, mang xuống để có thêm hương vị quê đi em! Tinh thần là chính chứ thầy và các bạn vô tư, thông cảm lắm, có cần cái gì đâu! Nhưng gọi là một chút hương vị riêng của quê, chắc thầy và các bạn cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận... (Sáng nay không biết bạn QC nhà ta có làm 1 tý ...cay cay...chưa mà sao ...ngôn từ ...trôi chảy thế? Vợ hỏi có 1 câu mà ...bị nghe tới 1 tràng! :-). ....)
Ô sao lâu thế nhỉ? Gần 6h rồi, xuất hành luôn cho kịp chuyến xe sớm... Vừa ra đến cổng được một đoạn thì thấy vợ đạp xe về. Nhìn từ xa, QC đã thấy đạt yêu cầu rồi! Tốt quá!...
- Anh xếp vào túi đi!
- Ừ, khẩn trương em! Tốt, tốt! ...Chiều anh về!
May thế chứ nị, vừa ra đến đường thì xe khách cũng tới nơi. Tốt quá! Hên thật đấy! Bác tài hỏi:
- Đi đâu đấy Cường?
- À, xin chào! Mình đi HN có chút việc!
- Tôi nhìn thế này, đoán chắc là mật ong, vải thiều, phải không ông?
- Quá giỏi! (Ông bạn này là thầy Mai Hoa Dịch hay sao mà nói đúng thế? Cha, chắc có khi thầy này nghe nhạc hiệu đoán chương trình thôi cũng nên?)
- Trên mình có cái này này!
Anh bạn tài xế lại chỉ tay luôn vào bao mỳ Chũ mà ở một số nơi vẫn quen gọi là bánh phở khô.
- Nhiều người cùng thích đấy! Mà lại dân dã ông ạ!
- Ờ, cơ bản mình không mấy khi đi cái cửa Khai môn ở dưới này bao giờ, nên chả biết đường đi tới Càn môn hay Sinh môn ở đâu cả. Về tới bến xe Gia Lâm, cứ đi ...bia ôm là xong! À quên, đi ...xe ôm! Nếu tiện thì tôi cũng sẽ mang một số mỳ này xuống rồi! (Đoán người ta là ...thầy Mai Hoa Dịch, nên bạn QC nhà ta cứ vô tư mà ...Khai môn...phóng thủy! :-) Nhưng TV bảo đảm ông tài xế sẽ nghĩ như vầy...."Ông này nói năng gì mà tớ nghe cứ như là ...vịt nghe sấm vậy cà??? :-) ...)
Đã gần đến bến xe Gia Lâm, mình phải Alô luôn cho La Duy Khánh. Chắc Khánh thức đêm trông Bà ốm đang nằm ở bệnh viện cũng vất vả lắm! Mình Alô để khởi động cho tỉnh táo...
- Alô, LDK hả? À,...ừ...Tốt, tốt...cứ đợi QC ở cổng bệnh viện nhé! Mình đang sang rồi đấy!...
- Anh đi đâu hả anh?
- Chú đi đâu, lên xe cháu chở!
Tốt quá! Thuận lợi quá! Nhiều người quan tâm tới mình quá!...Hì hì...
- Anh cho tôi sang cổng bệnh viện...hết bao nhiêu tiền hả anh?
- Ba chục anh ạ!
- Ừ,...ừ,...tốt...tốt....đến cổng bệnh viện rồi!
- A lô, Khánh xuống cổng đi, mình đang ở cổng bệnh viện rồi!
- QC còn nhớ phòng không? Lên trên này luôn đi!
- Nhớ chứ! Nhưng mình còn một ít đồ. Mang theo lên đến tầng 4 thì ...ui za...hì hì...có mà phùng phình...phồng mình, mình phồng ...luôn!
- Vâng, thế để em xuống!
Tốt! Tốt!...Tự thưởng cho mình một chén nước chè cái đã....
- Chị, bán cho chén nước!
Vâng tốt quá! Làm điếu thuốc hão bóp mồm, bóp miệng suốt từ sáng đến giờ...Ổn rồi! Hơi tươi tươi rồi, tốt quá! Bây giờ tập trung vào chuyên môn thôi! Quan sát xem ai là La Duy Khánh nhỉ?...
À, đây rồi! Trông tốt quá! Hơi tươi tươi, áo màu cam sậm, quần bò, ...trai Hà Nội tuyệt vời!
- Chào Khánh!
Mình chủ động ra bắt tay thân thiện. Khánh cũng rất thân thiện. Bạn bè chào hỏi nhau xong, lúc bấy giờ mình mới choáng! Khánh to cao, đẹp trai quá! QC đứng cạnh chỉ đến trên vai một tý. Nếu mà mọi người trông thấy thì ...hì hì...
- Khánh ngồi uống nước ở đây để mình lên thăm Bà một lúc!...
Còn tiếp!...
NamKha, NamKha !!! cái nì thì KC hok phục Header àh nha ! đó là do Thầy giáo viết bên “Kim cổ…” rằng “…mộng Nam Kha thì TV còn chưa dám đó…” vậy là Tỷ Biếc lôi về bên Vườn hoa Mười Giờ để làm thơ : "...Nhắc ai trưa ngủ chớ mê, mộng Nam Kha đó có về được hok?...”. Thế là KC nhắc Tỷ Biếc :” …Mộng Nam Kha chắc hok về được đâu…. Và …vì sợ qua cầu gió bay…”
Nên Header đã nói trong bài thơ “Lớp học chàng…” với Tỷ Biếc :
"...Ngoisaobiec ấy, qua cầu gió bay
Lướt tha lướt thướt trên mây
Ngồi trong lớp học, cứ ngây cả người
Thì ra là tính thích cười
Đang lo thơ phú...họa mười giờ ha!
Đến khi thầy mắng, thầy la
Cúi đầu "Vâng ạ" mới ra học bài
Bây giờ, dốt chớ trách ai
Nam Kha mộng hãy để vài năm sau ..."(4)
Là vì vậy, chứ đoạn này hok phải là phán nickname cho GiacNamKha đâu àh nhe !!! :D
@ Vì Thầy giáo nói hãy bình luận cho bài thơ này nên KC viết lời bình thôi mà ! nếu đúng như nhận xét thì tươi tươi, tốt quá...còn nếu hok đúng thì hơi tươi tươi... nhỉ Huynh Quoccuong nhỉ ??? :04:
Last edited by KIENCANGHP; 24-06-2008 at 01:42 PM.
心燈
Thiện tai...thiện tai...
Lời quê chắp nhặt rông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh!
Úi chời chời ! định đùa một tí mà thấy NamKha kiu tại Thiên...tại Thiên ! làm KC phải sửa bài ...ghê wá ! :p
心燈
Chiều nay đang đi trên đường, thấy một xe tải loại nhỏ bán đầy vải ở gần một vỉa hè, Nsb dừng lại vào mua.
-Có phải vải Lục ngạn không bác ơi
-Không đâu đây là vải Thanh hà
-Ấy , em mua vải Lục ngạn cơ.( Vừa mua vừa nghĩ đến Quốc Cường)
- Vải Thanh hà ngon hơn chứ cô này...
-Vải Lục ngạn không ngon cũng mua, thôi không mua nữa.
Bà bán vải chèo kéo:
-Này này cô ơi, nói nhỏ cô nhé, vải này là vải Lục ngạn đấy, bây giờ đã làm gì có vải Thanh hà đâu. Cô mua đi cho tôi với , 3000 đồng/kg.
-Vâng bác chọn hộ 5kg nhé.
Mấy bà cô cũng ghé vào mua. Một cô nói:
-10 ngàn 4 kí lô nhé.
- Trời ơi không được đâu, giá thế là chị xuống đến tận cùng Tổ quốc rồi em ơi...
Trên là mẩu đối thoại về giá cả trái vải quê Quốc Cường đấy. Nsb cũng thấy tươi tươi vì giá vải của quê Quốc Cường đấy. Ăn trái vải ngọt của quê QC mà thấy đắng đót trong lòng quá. Không biết họ lên tận vườn thì giá là bao nhiêu nữa...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks