Nguyên văn bởi Gemmie Tỉnh yêu đi đến tận cùng cũng chỉ là niềm đau . Cứ nghĩ mình sẽ không thể yêu ai được nữa .Nhưng lúc nó đến rồi thì lại không thể ngăn nó lại . Cho luyên thuyên tí nhé > :P À, đâu mới là tận cùng hả G? Như 1 vòng tròn, không có điểm đầu cũng k có điểm cuối. Mà G dễ thương thế, ngăn sao xuể. khục khục. P/s 1: Luyên thuyên, vu vơ, bâng quơ.. wellcome1 P/s 2: Bạn j đấy đang trồng cây si bạn G ơi, sao bi h bạn xài lắm nick thế
vẫn còn đi còn đi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks