Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Bạn có quyền phát biểu và tin vào những gì bạn cho là đúng mà ! Không ai bắt bạn phải tin cả vì ngay lòng tin hay quan điểm cũng sẽ đổi thay theo thời gian !
xin Trích:
".. lòng tin hay quan điểm cũng sẽ đổi thay theo thời gian."..các điều này hằng thay đổi ( Vô thường ). Bạn nói rất chính xát.eatdrink004
ngay cả cái khổ-sướng cũng là theo wan niệm của mỏi Con Người (Cả luôn 2 câu dưới..Sẽ thay đổi theo thời gian.)
Xin trích :
"..Thường khi con người gặp nghịch cảnh mới tìm đạo.Nếu sung sướng ai dại gì bước vào..."
"..Câu này đúng cho tất cả. Không thấy Khổ thì cần gì tìm Niết bàn."

(.. 2 câu này đọc rồi ,thấy lạ làm sao ấy !! Kog lý tất cả các vị đạo sư đều vì nghịch cảnh mà phải đi tu hay sao ? Cái này giống trốn đời nè.)green3