Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
1 góc nhìn dễ thương :D
(Jenny hỏi TNDVN về tắm bùn kìa)

Đôi khi có những bất ngờ thú vị.
Có lần đọc chuyện tranh, nói về 1 nơi ở VN (chắc lâu rồi), người ta làm bánh đất: đào đất lên, làm 1 vài thao tác đơn giản như nhào nặn phơi, nướng... (gần giống làm đồ gốm) --> bánh, như bánh quy vậy, để bỏ vào miệng ăn, chứ không phải ngắm chơi đâu nhé.
Ngon và bổ dưỡng.
Ở đó, câu "chán cơm thèm đất" được hiểu theo nghĩa đen, hướng tích cực :D
Chán Cơm Thèm Phở mà @@ chán phở thì thèm hủ tiếu @@ chán hủ tiếu quay sang bún thịt xào @@