Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

TB có mặt đây Nghia ới ơi ̀ơi! Mới hôm nào cây ngải còn bé tí ti...hôm nay được chiêm ngưỡng cây ngải xanh um , cám ơn NT nhiều!

Còn mấy củ ngải NT tặng TB...mang về tới nay vẫn còn ngủ trong chậu...vì thời tiết nơi TB ở lạnh lắm...Hôm nay là ngày đầu tiên cảm thấy ấm áp ... hy vọng củ ngải mau moc̣ mầm... TB đang lo ...lỡ củ ngải ngủ luôn...chắc ...TB năn nĩ NT tiếp ?... TB có mang về giống ngải quắn...hiện giờ chỉ có cái củ ngải ....củ chưa lên cây.

Rất vui được gặp NT, tiếc rằng thời gian dừng lại qúa ngắn ...Hy vọng có dịp TB quay lại LX... ở lại lâu hơn

Chúc NT...luôn vui vẻ ... y như ngày nào .

TB
He he he, cám ơn TB rất nhiều vì lời chúc đó, TB yên tâm đi, dù chỉ là còn 1 củ hay 1 cây duy nhất đệ vẫn sẽ đưa cho TB nếu như TB cần, vì với đệ mấy cây ngãi chỉ là cây thuốc trị trật đã hay nhức mõi gì đó thôi, TB thừa biết đệ không phải là người của huyền môn mà, he he he, tháng sau đệ sẽ đi Campuchia nếu có duyên gặp được những cây ngãi lạ đệ sẽ xin (thỉnh) về trồng để nghiên cứu về dược lý chơi thôi, còn mấy vụ kia xin nhường cho TB vậy. ka ka ka

Vài hàng góp vui, chúc mọi người vạn an. Kính.