Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
SÓNG DÙ CÓ VỖ BỜ
NHƯNG CÁT KIA VẪN LẶNG
MẶC CHO SÓNG BỒI ĐẮP
BỜ VẪN MÃI TRƠ TRƠ
LÒNG ĐÃ LẶNG LÂU RỒI
DÙ VỖ HAY VUỐT CÁT
BỜ VẪN MÃI HỮNG HỜ
BỜ KHÔNG CÒN TIM HÁT
THÔI CŨNG HẾT ĐỢI CHỜ
THÔI KHÔNG CÒN NƯỚC MẮT
MÀ CŨNG CHẲNG NỤ CƯỜI
ÔI ...ĐỜI VAY VÀ TRẢ
ĐẾN KHI NÀO TRẢ XONG
sóng vỗ thì kệ sóng
bờ nằm yên kệ bờ
nhưng lúc nào có sóng
bờ cứ sướng tê mê
sóng trước không trở lại
thì sóng sau vỗ bờ
sóng vỗ thì kệ sóng
bờ nằm sướng lơ mơ

(cái này em dùng chữ tục nghĩa thanh, chị đừng buồn nhe)