Đúng như bạn nói, cuộc sống dản dị lắm, anh em mình sống không tranh dành :quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, không phải tu để thành tiên, thành phật, thành các cao nhân này khác, nhưng anh em mình sống không xấu hổ với trời cao, không thẹn thùng với đất dày, trông thấy phật tổ khiêm nhường vui mừng, trông thấy chúa jêsu thân thiện kính trọng,
ma thiêng, quỉ dữ phải xa lánh, cho nên mình nghĩ phật tại tâm, chúa tại tâm, cuộc sống rất đàng hoàng đĩnh đạc với thiên hạ. Nên các cụ nói :
"thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ 3 tu chùa"Cho nên cách sống của mình là như vậy. có mấy lời tâm sự với bạn mong bạn thông cảm,chúc an lành.
470525.:listen::listen::listen:

Bookmarks