Hờ hờ. con phải tranh ngay từ đầu chứ, k tẹo nữa khách khữa lại nườm nượp.
Ui, chuyện cãi vã j lão ơi. Ngoài đời thì k có cãi vã với ai cả. Còn trong forum đợt vừa rồi có tí chuyện thị phi nhưng con quên lâu rồi á lão, lão nhắc mới nhớ. hì.
Giờ con hiền như cún ấy mà, có gây sự cãi vã với ai đâu ạ. hehe (nhưng cũng tùy từng người, tùy từng lúc mà là cún hay là beggie :whistling:)
vẫn còn đi còn đi
Cho tí pháo hoa vào quán thôi thêm không khí tí
Và một ít thức ăn nhâm nhi đỡ buồn miệng
![]()
Lão hà đã về người đâu ... chuẩn bị đón khách (í nhầm, đón chủ ạ).
![]()
chào mừng lão hà tiện đã quay lại quán.
bất ngờ thiệt, lâu lâu ghé thăm quán vắng, thì ra chủ quán tưởng đi xa mãi ai ngờ lại quay về. Thôi ghé chân vô quan coi mọi người cãi lộn um xùm cho vui. hè hè. Vào quét rác, quét rác.
Lá tre, xuất chiêu đi, trong lúc chờ lão thì làm vài đường ik biểu diễn tài nghệ rồi có gì nhờ lão chỉ dạy thêm ^^
MT tôi vừa đọc topic của LHT . bình sinh thì tôi cũng có tham cứu Kinh Dịch và theo thầy học phong thủy từ lâu .... Người học Dịch ! Tri dịch thì nên làm thầy thiên hạ ... nhưng thiết nghĩ LHT đang giúp đời vậy . chúc topic của LHT càng lúc càng phát triển nhé ! vài lời chia sẻ . ko có ý gì khác vậy ! chúc chủ topic và toàn thể các bạn an lạc !
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phật tử Minh Tâm
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks