------
Hjx đọc bài của cô Minh Đài mà NDS thấy buồn buồn.
Thứ 1 là lúc trích dẫn nguyên văn, xin cô Minh Đài " trích nguyên văn ",xin đừng chèn thêm vào mà ai đó đọc lại tưởng NDS đang bô lô, ba la....
Thứ 2 là cái đoạn NDS trích nguyên văn của cô Minh Đài ở trên, theo ý cô thì chắc phải đem chôn luôn 90% phật tử, nhà sư, tu sĩ quá....
NDS ko biết niệm Phật, ai đó chỉ cần biết 1 câu " A Di Đà Phật " dạy cho NDS thì cũng đã tốt rồi, cũng đã là tạo " tiền đề " cho duyên lành rồi :big_grin:. Chứ đâu cần người ấy phải " siêu phàm nhập Thánh ".
Thứ 3 là giữa cái đúng và cái sai xa mà gần, gần mà xa lắm cô Minh Đài ạ, hôm nay ta thấy những gì hôm qua mình nói vẫn còn vô minh, ngày mai lại thấy hôm nay ta vẫn còn vô minh, người tu hành luôn tâm niệm điều này và thấy điều này mà thêm công năng thiền định mới phát được Trí Tuệ ( huệ ) cô Minh Đài ạ. Nhiều cái nó đơn giản vậy thôi mà hành đã khó rồi, mần chi phải thêm một đống giáo lý cho rối bời thêm ra.
Thứ 4 là không hiểu sao mà mọi người cứ muốn cô Minh Đài đi nhập thất đi, nghĩ cũng thấy tủi cho cô Minh Đài quá. NDS mạo muội xin hỏi : nhập thất làm gì ạ? Để tịnh tâm ạ? Hay là tịnh những cái lao xao bên ngoài? Hjx, cứ nghĩ mà thấy buồn, người tu chân chánh thì ở đâu cũng tịnh được, họ luôn tịnh giữa cái lao xao, mình tịnh tâm hay mình tịnh cảnh đây ạ :raised_eyebrows:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks