
Nguyên văn bởi
NhânDuyenSinh
NDS mạo muội xin có đôi lời:
Nói là không sai chứ chẳng thể nào là chính xác!
Nếu theo như ý của Cô Minh Đài thì chắc đem mấy ông bác sĩ chôn đi cho xong, thờ Phật Dược Sư làm gì nữa :crying:1
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo
Nhân nguyên sinh muốn nghe giảng nói thì tôi ko ngần ngại ,trong đạo pháp có hữu có vô ,khi con người mang thân tứ đại do trời đất sanh thành ,bao gồm đất nước lửa ,và gió ,hể đã gọi là hữu ắc sẽ có hoại .
Có sanh ắc phải có tử ,cũng như tay của N N S cầm cái bánh do người phàm nắng làm ra ,dù cho ko dám ăn đi nhưng nó cũng hoại ,thân xác này dù muốn hay ko nó cũng phải hoại ,già bệnh ,đó là luật tự nhiên ,khi thân nghiệp đến hồi kết thúc sẽ cộng nghiệp ,trong quá trình tu lượm được được là bao nhiêu phước bao nhiêu nghiệp sẽ dồn vào thành tử nghiệp .
khi sự báo nghiệp đáo chưa đủ lực sanh tử nghiệp thì bác sỉ ,hay chư vị dược sư bồ tát cứu ,nếu tử đã đến ,dẫu cho phật xuống ko cứu được .
Còn nghiệp báo của vô vi ,trong nhiều đời nghiệp báo đáo rồi .
Các vị tâm linh chỉ can thiệp ko cho dập hay sáp lại nhưng nghiệp báo ân oán đó vẫn còn ,tôi cho ví dụ ,người này trong nhiều kiếp đã giết hết toàn gia người ta ,khi tái sanh toàn gia này ko tái sanh ,khi phước người này cạn ko đủ lực để giải ân oán bao đời ,thì nghiệp báo sẽ nhập vô làm người điên ,hoặc khốn khổ ,gọi là nhập ,ông thầy cứu được ngày hôm nay ngày mai ổng không thể cứu được ,người bị nghiệp báo phải tự mình tu mà giải ân oán ,nếu ông thầy nào ra tay đánh hay cứu ,nếu được xin hỏi đạo lý nhân quả để ở đâu??vậy dẹp tu đi ,dẹp đạo luôn
------
Ý Trời là mãi thực thi
Thực thi công chính Từ Bi cho đời
Giả dụ có người trồng cây chưa khéo, quả không được ngon ngọt, may duyên lại gặp được người chỉ cho cách chăm sóc, tưới bón cho cây.....là như vậy, chứ không có ai trồng hộ bạn cả. Nhưng tựu chung lại, quả ngon trái ngọt đâu có riêng mình sức bạn phải không? Hay là vẫn còn nhờ sự " trợ duyên " của người đã hướng dẫn.
Bookmarks