Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
Vạn vật thay đổi luôn luôn
May may ,rủi rủi vui buồn thế nhân

Chẳng lẽ đợi,cam phần số phận
Hãy tu đi sẽ nhận quả ngon
Khổ do nghiệp cũ vẫn còn
Gieo nhân ngon ngọt cháu con được nhờ

Bệnh do nghiệp đến giờ sẽ trổ
Nhờ phước duyên thất tổ cửu huyền
Dẫn dắt đến chỗ đủ duyên
Thầy hay chữa chạy,phước liền tới nơi

Nếu thiếu đức,sao thời gặp được
Đừng nản lòng,tạo phước người ơi
Đức năng thắng số luật trời
Công nhiều hơn tội thì thời bệnh tiêu
thơ của huynh rất hay, nhg suy nghĩ của huynh k phải nghĩa mà DN viết ra, đây gọi là ông nói gà bà nói vịtpeace