Chúc cô Trí Tuệ an lạc.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Last edited by Bin571; 04-05-2011 at 05:40 PM.
úi dzời đúng là người phàm mắt thịt nhìn cái hình muôn té ngữa luôn có thấy con ma nào đâu
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
Có phải con ma đứng ngay chỗ máy lạnh không nhỉ ?
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
A Di Đà Phật, thật tiếc con không nán lại được thêm nhờ cô Năm giúp chút việc. Trên đỉnh đầu con thường xuyên rất nặng, cảm giác khí xoáy gây khó chịu. Con đã dùng tay đập đỉnh đầu nhưng được một lúc lại vậy. Cô có cách nào chỉ cho con không>
A Di Đà Phật
con vừa nhận được một luồng năng lượng thanh mát, và đầu đã nhẹ rồi cô ah. Con cám ơn cô
A Di Đà Phật
Nghiệp của chúng sanh!
"Đừng cố sử dụng kiến thức Phật học để thành tín đồ; hãy sử dụng nó để bạn trở nên tốt hơn"
Last edited by Bin571; 04-05-2011 at 05:24 PM.
Last edited by Bin571; 04-05-2011 at 05:25 PM.
Việt nam đất Việt quang vinh
Dựng nước ,giữ nước quang minh đất trời
Đia linh Nam Việt tuyệt vời
Tâm linh sẽ lại, sáng ngời muôn năm
Trời phật thử thách thăng trầm
Đồng bào tin tưởng, ngàn năm không rời
Kỷ nguyên tâm vật tới rồi
Cùng nhau tu hạnh,tu bồi đức nhân.
Nay mừng gặp mặt ân cần
Thiên nhân tương hợp, mười phần mừng vui
Thấy bao oan nghiệt ngậm ngùi
Nhờ tay thầy giải niềm vui ngập tràn
Cảm ơn công đức vô vàn
Nhờ thầy thân mạnh,tâm an yêu đời
Nhớ câu pháp thoại thầy ơi
Mong thầy sớm lại về nơi mong thầy
Còn bao oan nghiệp nơi đây
Mong thầy trở lại,giải vây giúp trần
Vô minh nên mới khổ thân
Mong thầy sớm lại với vần thơ tiên
Bao người thân bệnh ưu phiền
Mong thân hết bệnh,xin liền hồi tâm
Tìm về cha mẹ huyền thâm
Kính Trời,trọng phật nảy mầm từ bi
Thầy ơi trở lại mau đi
Nơi đây sẽ mãi nhớ ghi ơn thầy
Chúc thầy mãi được vui lây
Thấy người khỏe mạnh,lòng đầy niềm vui
Chúc toàn đạo hữu bén mùi
Phật tâm nở rộ, chôn vùi vô minh
Một buổi được sống hết mình
Niềm vui tràn ngập, thỏa tình nước non.
Giao lưu âm hưởng mãi còn
Đạo tâm bền chặt,lòng son dâng trời.
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
bé ơi...thiệt là có nhìn mà cũng không thấy gì hic hic...nhìn tới nhìn lui chỉ thấy miếng kiếng rồi mấy cái phản chiếu của đèn...huống chi độ ánh sáng của mấy cục đá đó ở góc độ khác nhau tỏ độ sáng tối khác nhau thôi..đang đợi bác BIN trả lời cái câu bác hỏi của bác "Đố ai biết con MA ở đâu trong tấm hình này" để được sáng mắt hic hic
em học được nhiều điều ở buổi ofline này.Cảm ơn thày Năm Hậu! Cảm ơn anh Bin cũng như các anh chị đã có buổi họp này, cảm ơn mọi người đã ko đưa chuyện của em lên dd, (vì em đang công tác là cán bộ nhà nước)
toàn là bậc chú bác,vậy mà lên thấy bà con buông lời phỉ báng nhau,nhìn lại hình mới thấy toàn là người lớn tuổi,những ai nói bậy trên dd nên suy nghĩ kỹ trước khi nói
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks