Trango cũng nhiều lần mơ đi vào chùa, đi học đạo này kia nhưng k nhớ đc lời giảng nào cả, chỉ nhớ là có đi và có nghe thôi.
Còn trì chú thì có 1 lần, trango ngủ mà gần như tỉnh thức hoàn toàn thì có "thấy" 2 người, "nhìn" về phía Trango và trì chú j đó, chỉ nhớ là chú này oai lực lắm, khiến đầu óc trango như đơ luôn và suýt nữa buột miệng ra trì theo. Nhưng Trango thì vốn bản tính đa nghi, cái j cũng e ngại, nên thoát ra ngay lập tức, dù thật ra thì cũng k cảm thấy sợ hãi hay bất an j. Đến giờ vẫn không biết là chú gì, chỉ gần như biết chắc đó là 1 câu chú bên Mật Tông
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks