Lìa cành từ lúc xanh non
Lá trà chịu cảnh héo hon bao lần
Trải qua gian khổ muôn phần
Chịu qua mấy lượt bị chần nước sôi
Trà ơi nín khóc đi thôi
Trà nay đã ngát hương rồi trà ơi
Trà thơm quấn quýt bên tôi
Nâng niu trà để không rơi giọt nào
Lìa cành từ lúc xanh non
Lá trà chịu cảnh héo hon bao lần
Trải qua gian khổ muôn phần
Chịu qua mấy lượt bị chần nước sôi
Trà ơi nín khóc đi thôi
Trà nay đã ngát hương rồi trà ơi
Trà thơm quấn quýt bên tôi
Nâng niu trà để không rơi giọt nào
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks