Đây là pháp môn của Thiên Thai Tông, không phải của Thiền Tông. HT Thanh Từ chỉ có thể dịch sách giống như dịch sách Phật giáo khác nhưng tu theo là có vấn đề, vì không đúng tôn chỉ của Tổ Sư Thiền. Nếu tu theo thì mặc áo Thiền Tông mà lại nợ Thiền Tông (nợ nhiều kiếp lắm), gọi là xi nhan phải rẽ trái.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Thai_t%C3%B4ng
Trong Thiên Thai Tông không có cái gọi là Thiên Môn Khẩu Quyết. Đây là ý riêng của HT Thanh Từ đưa vào.
Tôn chỉ Thiền Tông không có Chỉ và Quán.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_t%C3%B4ng
Trong kinh Ka Ma La, Đức Phật nói: '' đừng tin vào đạo sư, đừng tin vào truyền thống,...hãy tin vào những gì đem lại sự an lạc cho chính các ngươi''.
Ban đầu đến với đạo thì cần niềm tin, để niềm tin ấy phát sinh tuệ giác. Niềm tin như đưa trẻ chưa biết đi phải dựa vào bố mẹ tập đi. Khi biết đi rồi thì phải tự đi, sự tự đi đó chính là an lạc.
Chứng Đạo Ca đã viết:
''Chẳng trừ vọng tưởng chẳng cầu chân
Vô minh thật tánh tức Phật tánh
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân''
Vậy pháp tu ''tròng vọng'' của HT Thanh Từ có phải là loại trừ vọng tưởng không ? Có phải là pháp ''vô tu vô chứng'' của Tổ Sư Thiền không ? Đó là Chỉ và Quán của Thiên Thai Tông. Các bạn đến các thiền viện Trúc Lâm sẽ thấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks