Ấn Độ huy hoàng thủa xa xưa nay bị chia thành 2 quốc gia Ấn Độ và Pakistan, đánh nhau suốt ngày, ở đó đường xá thì bẩn thỉu và bụi bặm kinh khủng, đâu đâu cũng một mùi khai thối ô uế, người ngợm thì nhếc nhác. Tôi đã từng chứng kiến từng đoàn người tàn tật với nhiều dị tật kinh khủng (đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê) rất đáng thương lê lết xin ăn, xin tiền các vị sư. Như lời một vị sư Tây Tạng mà tôi có đc nghe, là những người tàn tật này đang phải trả quả từ một thời rất xa xưa đã ngược đãi tàn tệ các tín đồ Phật giáo, xã hội Ấn Độ cũng vậy, rất may cho họ là cách đây mấy chục năm chính quyền Ấn Độ đã cho phép các vị Lạt ma Tây Tạng sang tị nạn và cùng đó là chấn hưng lại Phật giáo Ấn Độ, trong các pháp hội ở xứ này giờ đây không khó khăn gì để tìm thấy các sư Ấn Độ (mặc áo màu cam) ngồi nghe các vị cao tăng Tây Tạng giảng Pháp.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks