Ý kiến của bạn Nghinh Phong, theo mình, là ý kiến được. Nhưng cần bổ sung.
Đó là cần có thêm một thao tác : Đã vào nhóm nghiên cứu này thì cần có một lời thề, thậm chí một buổi lễ tuyên thệ :Chỉ có giúp nhau học hỏi và cấm làm ác, chỉ làm điều thiện.
Mình nghĩ, minh sư thì luôn ẩn mình, chờ hữu duyên thì xa vời quá chả biết đến bao giờ có duyên ?
Chả lẽ cứ nghe hù dọa để không bao giờ dám nghiên cứu sâu hơn sao?
Một người còn " chục năm" mà rút ra được cái gì...hai người còn "chục năm" rút ra được cái gì... ba người còn "chục năm" rút ra được cái gì thì cũng thành cái gì to to chứ nhỉ?:votay:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks