Em không phải không nhận ra nhau
Em muốn cho nhau một phép màu
Xem đôi ta như người xa lạ
Để cùng nhau có một khởi đầu
Bởi quá khứ vốn đã không hay
Em chẳng mong nhắc đến thế này
Anh cứ đến mỉm cười chào hỏi
Em vui lòng sẽ đáp lại ngay
:)
Em không phải không nhận ra nhau
Em muốn cho nhau một phép màu
Xem đôi ta như người xa lạ
Để cùng nhau có một khởi đầu
Bởi quá khứ vốn đã không hay
Em chẳng mong nhắc đến thế này
Anh cứ đến mỉm cười chào hỏi
Em vui lòng sẽ đáp lại ngay
:)
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks