Trích dẫn Nguyên văn bởi forevernone Xem Bài Gởi
Vâng. Ai vào đây thì cũng đã mang trong mình một niềm tin vào thế giới vô hình rồi. Nhưng kô phải lúc nào cũng có thể tin một cách mù quáng đc.
Nói về đề tài của Thế Giới Vô Hình, rất dễ rơi vào câu chuyện tranh cãi của một con cá (chỉ sống dưới nước) với một con rùa (vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn).

Nếu bạn forevernone tin chắc chắn rằng Criss Angel không dùng phép thuật, thì bạn hãy giải thích rõ ràng các màn biểu diễn, giúp LTL và mọi người cùng tin với bạn.

Nếu không làm được điều này, thì bạn forevernone dựa vào cơ sở nào để tin chắc chắn vậy, hay chỉ tin mù quáng.

Người ta thường mắc sai lầm là cố gắng tin vào những kiến thức sáo mòn, cũ kỹ, và tin vào những lời người khác nói, dẫn đến hậu quả không thể nào hiểu đợc, và giải thích được những điều do chính mắt mình nhìn thấy. Thật tội nghiệp thay!

LTL đã nói ngay từ đầu bài rồi, chúng ta không dừng lại ở trường hợp Criss Angel, mà chỉ sử dụng làm một phần nhỏ tư liệu, kết hợp với nhiều nguồn tư liệu khác nữa, cho việc tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn về Huyền Thuật.

Nếu chỉ mới đến đây mà bạn forevernone đã nản rồi thì chắc bạn sẽ không thể tiếp tục Cuộc Hành Trình Về Phương Đông kỳ bí nữa rồi. Thật buồn thay!