Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Hoạ thơ bạn.:)

Rêu bám hồn ta đã mấy năm
Kiếp sống chôn vùi cảnh tối tăm
Tường cao cổ kính im phăng phắc
Hoa dại tinh khôi trải thăng trầm
Nắng soi xanh biếc rêu phủ kín
Sương mờ ảm đạm lắng đọng tâm
Tường ai tô vẽ muôn màu sắc
Tường rêu xưa cũ nghĩa tình thâm