Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
HIXX, sao cực vậy nè. đắt khách quá cũng khổ vậy đó.
Hôm qua e 8 nhảm, chém gió với c Mộng. Cười té ghế. Đang tự nhủ bảo, ui, sao vui thế này mà k có c HY để khoe (e nói điêu e chết luôn) thì hôm nay vì vụ c Mộng mà thấy c "mò" vào topic của e. Đúng là thiêng quá mà. haha
Đâu phải vụ chị Mộng chị mới vào topic của Trango đâu à nhen :)
Chị tranh thủ thời gian thở _lạng vô TGVH , mà ghé vô rồi thì vào nhà chị , sau đó vào lại mấy topic cuối cùng chị có comment :D ; NHg topic TRango lên nhanh quá , chỉ kịp đọc hai câu cuối hehe .
Ừa , chị cực lắm , sáng vác đít đi làm đến 8h tối ( qui định thế ) ,nhg hôm nào có nhiều order thì coi như đi tông một giấc ngủ ( dạo này đặt hàng hơi bị nhiều nên chị oải vì thiếu ngủ triền miên ) , chị chỉ gặp con một ngày ( gom lại ) khoảng 1H , thường chị về nhà là mọi người đã ngủ hết vì ít khi nào về đúng 8h tối , sớm nhất là 2 hoặc 3h sáng hay 5 , 6h .
Cực nhg bù lại chị có nhiều bạn bè hơn , chị tự tin hơn trong cuộc sống , và có điều kiện biến nhg sở thích của mình thành sự thật vì lợi nhuận ngày càng nhiều hơn :D
Chị chúc Trango ngủ ngon nhé ; Chị ăn tối xong rồi ra tiệm :)