Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
haha thì ra do Trango nhớ chị , nên chị " đuối " quá , kg ra tiệm nổi này ( chị đóng tiệm buổi chiều , khách tìm đến gọi đt mắng chí chóe rồi đặt món tùm lum , ngồi chơi thêm tý phải ra tiệm nấu nướng tiếp , có hôm chị làm 6h sáng mới xong việc , về nhà ngủ đc 2 giờ lại phải ra tiệm mở cửa bán hàng , mệt mỏi kinh khủng )
HIXX, sao cực vậy nè. đắt khách quá cũng khổ vậy đó.
Hôm qua e 8 nhảm, chém gió với c Mộng. Cười té ghế. Đang tự nhủ bảo, ui, sao vui thế này mà k có c HY để khoe (e nói điêu e chết luôn) thì hôm nay vì vụ c Mộng mà thấy c "mò" vào topic của e. Đúng là thiêng quá mà. haha