Cám ơn huynh Bin đã đưa ra đầy đủ nhiều khái niệm so sánh về TGVH và Tâm Linh. Bởi vì hiện nay chúng ta có rất nhiều khái niệm khác nhau, diễn tả nôm na thì hiểu, nhưng cũng khó mà phân định chính xác, bởi vì lý do: chúng ta còn chưa hiểu rõ về lĩnh vực này (nếu hiểu rõ ràng giống như Toán, Lý, Hóa... thì đâu còn phải bàn cãi gì nữa chứ).
Một thắc mắc này xin được bàn luận với huynh Bin: các Tôn giáo chính thống có cách đây khoảng 2500 năm, vậy trước khi tôn giáo ra đời, (tức là vào thời vua Hùng cách đây 4000 năm), thì huynh Bin có cho rằng có huyền thuật và có thần thông hay chưa?
Bởi vì hiện nay LTL vẫn theo quan điểm rằng: huyền thuật và thần thông có sẵn trong vũ trụ, giống như ánh sáng, nước, lửa vậy thôi. Con người chẳng tạo ra chúng, mà chỉ tiếp nhận chúng để sử dụng mà thôi.
Điều này rất quan trọng, giúp chúng ta tìm hiểu về huyền thuật và thần thông mà không bị chi phối bởi các quan điểm của tôn giáo.
Ngày nay, chúng ta tìm hiểu về bản chất huyền thuật, và thần thông, cũng giống như cách đây 100 năm Albert Einstein đi tìm bản chất của ánh sáng vậy mà. Năm 1905, Albert Einstein tìm ra Hạt Ánh Sáng (Photon), và từ đó ông đưa ra Định luật Quang Điện, được ứng dụng ngay trong thực tiễn để chế tạo ra pin quang điện, sử dụng phổ biến ngày nay, nhất là dùng pin quang điện cho các tàu vũ trụ.
Giá như mọi thứ đều tìm ra được bản chất rồi, thì sẽ chẳng còn khái niệm huyền thuật nữa (huyền: mờ ảo, chưa rõ).
Điều này cũng rất hữu ích, bởi vì nếu đúng như vậy thì không bao lâu nữa, người ta có thể dùng huyền thuật trong đời sống một cách tự nhiên. Như anh chàng Criss Angel đã nói ở trên.
Chúc huynh vạn sự an lạc.
Bookmarks