Sau đây là câu chuyện của mình chứng kiến và làm như sau :" Nguyên thằng em rể thứ 7 có bà chị ruột bị vợ nhỏ của ông chồng yếm (người yếm chính là thầy Bùa,ba của bà vợ nhỏ của anh rể) làm cho điên điên khùng khùng đi ngoài đường bỏ công việc đang làm ở nhà máy và ruộng vườn ở nhà, suốt bao năm tháng qua, mà người cậu là thầy Bùa chuyên đeo niệt 5 màu cho con nít và đi giải một số thầy Bùa nữa mà không được, cho nên nhà thì đóng cửa suốt, ông chồng thì qua bên vợ nhỏ ở. Cho đến một hôm, nghe emga1i mình kể về mình thì thằng em rể kể câu chuyện của chị gái cho mình nghe và năng nỉ mãi, mình mới nói may thay phước chủ chớ anh không biết gì hết nhé ! có lẻ trùng hợp hay sao mà có kết quả, sau khi nói thì cùng em rể đi kiếm chị nó về (chị nó đang đi lang thang ngoài đường) nhà và mình cũng hỏi có đồng ý cho mình thử không và sau khi đồng ý, mình có viết câu "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát" ngay cửa vào nhà và dặn nên đọc thường xuyên câu này, sau đó mở cửa cho mình vào, thì có một lực đẩy mình, thế là mình cắn răng niệm chú "Om Ma Ni Bát Mê Hùm"
và kiết ấn thu hồi các ấn (ấn này mình được Ngài Hộ Pháp chỉ dạy qua sự tiếp điển trong lúc ngồi Thiền) xung quanh nhà và biết lá Bùa để sau lưng tấm hình thờ trên đầu tủ, sau đó nói chị ấy mở cửa sổ cho ánh sáng vào nhà, mình nói không cần lấy lá Bùa đó ra làm chi vì chỉ như tờ giấy thôi, khi đi mình có dặn nên thường xuyên đọc mấy câu viết ở cửa. Nhà chị này ở ấp Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa Đồng Nai (ở gần ngả 3 Vũng Tàu), chiều hôm đó thì mình về TP.HCM lại. Một tuần lại về thăm Ba mình và hỏi thăm về chị của em rể thì được biết chị ta đã hết bệnh và đi làm ruộng trở lại, dọn dẹp nhà cửa khang trang lại, một tuần sau thì ông chồng lò mò về. Sau đó vài tháng sau thì ông chồng chết ! không biết nguyên nhân. Cho đến ngày hôm nay chị ta vẫn khỏe mạnh bình thường và nghe tin thằng em rể chết hồi tháng 8 năm 2010. Thật sự mình không có học Bùa Ngải hay phép trị bệnh gì cả, mà vì tình thương, mà làm càng thôi may sao ngáp phải ruồi. Tuy trước đó mình có gặp mấy trường hợp bị tà nhập cũng có nhờ mình qua thằng bạn quảng cáo, mà mình không dám lãnh, chỉ vì người nhà mà mạo muội thôi !xin các bạn thông cảm cho !