Về bài cùa bác Love Tamlinh nói đến cấu tạo nguyên tử và cách thu nhỏ hoặc biến hình em xin nói thêm:
- Bác nói thế là "ý là như vậy" thôi chứ không chính xác như vậy đúng không ạ :D chứ không người khác hiểu nhầm là lúc đấy nguyên tử co rút lại hết, không có cái khoảng cách kia thì có mà chết. Khi mà điện tử rơi vào hạt nhân nguyên tử thì nguyên tử đã không còn là chính nó nữa rồi, nó sẽ tự hủy và chuyển thành năng lượng. Nói một cách khác là nguyên tử bị chết đi. Thực ra việc điện tử nào nằm ở quỹ đạo nào khoảng cách bao nhiêu đều tuân theo những luật cấu tạo nguyên tự hết sức chặt chẽ chứ không thể thay đổi một cách tùy ý dễ dàng được. Thế mới có những thuyết họa trị, obitan nguyên tử v.v...
- Việc thay đổi cấu trúc nguyên tử không phải là việc dễ dàng mà cần một năng lượng rất lớn. Các nhà khoa học muốn nghiên cứu cấu tạo nguyên tử hay quá trình sinh ra các hạt mới phải dùng những súng bắn nguyên tử cực lớn ( đó là những cỗ máy to bằng cả một sân vận động, tốn rất nhiều năng lượng - chi phí xây dựng vô cùng tốn kém) mới có thể gia tốc cho các hạt khác đủ năng lượng bắn vỡ cấu tạo nguyên tử khác ... Nói sơ qua thế để thấy việc đi xuyên tường mà bằng cách xuyên qua khoảng trống của nguyên tử khác thì cũng khó lắm về lý thuyết khoa học.
Có một số việc tưởng như về lý thuyết có thể thực hiện được nhưng thực tế sẽ tốn một năng lượng khổng lồ, đôi khi nền văn minh của nhân loại hiện tại cũng khó mà đáp ứng được như việc dịch chuyện tức thời hay đi ngược thời gian.
Dù sao thì về mặt ý tưởng của bác em cũng nghĩ là rất hay.
Bookmarks