
Nguyên văn bởi
linh_tinh_85
Tôi cũng có pháp tu tương tự sau khi tác pháp chính xong mỉnh thiền quán chủng tự bổn tôn và niệm Chú bổn tôn , cũng nhập định khi thiền như vậy, thấy tâm ý của mình lúc đầu như bị xoáy vào cái ống trước trán và sau đó im bặt, đi vào định.
Xuất định, mình niệm chú cam lồ thủy , dược sư, vạn thù sư lợi , liên hoa sanh.....gia trì vào ly nước, và sau đó quay kinh luân và phát tâm bồ đề ra sáu cỏi.
sau đó hồi hướng cho chúng sanh.
Cuối cùng rải ly nước ra ngoài sân. Khi đứng ngoài sân , không hề có một tí gió nhe, sau khi gia trì thêm 7 biến chú dược sư, gió nổi lên và mình tung nước lên không, gió lặng.Ngày nào cũng đều đều như vậy.
Bookmarks