Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
QUÃ LÀ PHẬT PHÁP QUÁ CAO SIÊU
MÌNH THÚ THẬT CHƯA THỄ NGỘ NHẬP DỰOC CÁI BÍ MẬT TO LỚN NÀY
MONG RẰNG CÁC BẠN MỠ LỰONG TỪ BI MÀ GIẢI RÕ CHO HỌC TRÒ TÕ NGỘ
TUY RẰNG KHÓ NÓI NHƯNG CŨNG CÓ THỂ ĐẠI LỰOC CHỨ HÃ CÁC BẠN
MONG CÁC BẠN KO TỪ CHỐI LỜI THĨNH CẦU NÀY
THÂN CHÀO CẢ NHÀ
đạo phật tuy xuất thế gian nhưng chẳng rời thế gian, lấy pháp thế gian để chứng cái xuất thế gian. khi ta đã đem đạo vào cuộc sống, dù trong mọi hoàn cảnh ta cũng đều có thể tìm thấy phật pháp.
Nhìn vào một cụ già ta thấy pháp vô thường, nhìn vào một đám tang ta thấy sự sinh diệt, nhìn vào vạn pháp ta đều thấy một bài học cho mình, có những cái ta ngộ được, ta thấy được nhưng khi ta nói người ta lại cho mình là bị điên. Nhưng kỳ thực sự mầu nhiệm chỉ đến khi ta thật sự tu tập, còn chỉ nói bằng lời thì không thể thấy được. Một con sông đang vào mùa đông, ta đứng trên bờ thấy người ta lội dưới sông thì bảo bọn này chắc điên, trời đang rét thế mà tắm sông. nhưng kỳ thực chỉ có người dưới sông mới biết lạnh hay không lạnh mà thôi