Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
Thì con cũng đã bỏ tiền ra lo công việc rồi mà; tháng 5 có việc làm ở cơ quan lớn làm được mấy tháng lại muốn bỏ săm soi 2 nơi khác...lời khuyên của lão là đừng thả mồi bắt bóng con ơi...rồi hao tiền tốn của hết năm...
Con có nhiều quý nhân giúp đỡ, đường đi ít chông gai, nhưng dưới nền đường cứng chắc đó là bùn lầy, và những hố tử thần sẵn sàng nuốt chửng cả con và những người trên chiếc xe...nếu không cùng nhau đoàn kết!
Và nếu con thoát được cũng bị thương tổn rồi, và đó là bài học đầu tiên trong cuộc đời làm con sáng mắt và có thêm kinh nghiệm, bởi những điều lão nói bây giờ con cũng chưa tin, mà tin vào những tính toán có vẻ chắc chắn (nhưng mờ ám) của mình hơn...Đừng vui vẻ quá nhiều vào chuyện trăng hoa...
Nhà con hướng đông bắc, phía tây nam cao, sau nhà hình như có cây to bị sét đánh hoặc chặt rồi, khu vực đó có vong quấy nhiễu con cháu. Trước cửa nếu có con đường hay dòng nước chảy thẳng vào thì xử lý kẻo 6 tháng cuối năm tiền ra như nước...Lấp giếng làm nền nhà hoặc giếng trong nhà chưa có thoát khi thì xử lý.
Bên nội mất một ngôi mộ ông chú, ngôi mộ này dưới chân đồi, bị rễ cây đâm vào phát động, hại con cháu và thường phát sinh chuyện cãi vã trong nhà, đặc biệt khi có giỗ chạp.
Bản thân con đôi lúc hơi mềm yếu, lập trường chưa vững, dễ bị lôi kéo...khôn nhà dại chợ... hãy cố gắng tự điều chỉnh thì mọi việc sẽ tốt hơn.
Chúc con may mắn trong cuộc sống!
Lão làm con thấy hổ thẹn quá. Tháng 5 này con chưa ra trường, có việc làm thì cũng khó. Thật sự con đang học năm cuối thôi, dự tính là năm nay đi du học Lão ạ.

Con luôn tin có luật Nhân-Quả, nên có lẽ từ bây giờ phải tu tâm dưỡng tính. Nếu có sự giúp đỡ từ bên ngoài, chắc con cũng sẽ hạn chế và tự dựa vào chính bản thân nhiều hơn. Khi đó nếu có kiếp nạn, cũng sẽ giảm được phần nào.

Cái câu: " những tính toán có vẻ chắc chắn nhưng mờ ám" là câu làm con thật sự giật mình. Đúng là mọi việc cứ phải quang minh chính đại, đường hoàng mà hành sự. Nhưng những cái tính toán ấy có lẽ 1 phần là do bế tắc trong việc xoay xở, giải quyết vướng mắc trong việc học tập để đạt được cái mục tiêu đi du học...

"Sau nhà có cây cao bị sét đánh, hoặc bị chặt" => trước nhà con có 1 cây mít to, Lão ơi, vong đó là vong quen hay vong lạ ạ? Nếu là vong quen thì đó là vong của em trai con sao lại quấy nhiễu con cháu ạ, vong lạ thì con sẽ nói ba mẹ cúng kiếng cho đàng hoàng.

Phong lưu có phải là hành động của bậc chính nhân quân tử không Lão?

Con thành thật cám ơn Lão về chén trà Lão đã dành cho con. Có lẽ Lão cũng đã và sẽ là 1 trong những Quý Nhân giúp đỡ con bây giờ và sau này đấy ạ. :rose: