Trời ạ tôi ở an giang mà phucminh kêu tôi ra miền bắc.Thiện tai ! Thiện tai.
Trời ạ tôi ở an giang mà phucminh kêu tôi ra miền bắc.Thiện tai ! Thiện tai.
PHẬT TỬ Phước Thảo
Tìm an lạc giữa cuộc đời
Vì ngũ bộ chú có uy lực vô biên nên nó sẽ kích động cái tâm ma của bạn, và làm cho tâm ma nầy trồi lên và nếu bạn đủ sáng suốt và thanh tịnh, bạn sẽ biết cách đối trị nó. Do đó khi trì tụng ngũ bộ chú rất dễ nổi nóng , và có nhiều khi tham hơn trước nữa, nếu bạn là người thật sự tầm đạo và tu học, bạn sẽ thấy đây là điều lạ lẫm và tìm thầy hỏi cách để giúp đở, đa số các Thầy sẽ chỉ bạn pháp thiền quán thân để đối trị , và bạn sẽ dần dần trở lại bình thường.
Nếu bạn tu đúng theo mật pháp thì trong nghi quỹ còn có thiền quán chủng tự bổn tôn và niệm thầm thần chú bổn tôn, bạn cũng tịnh hóa được nó.
Ngũ bộ chú chưa phải là pháp môn bí mật như các bạn lầm tưởng, thật ra đây cũng là pháp hiển , dù là có nhiều khế ấn kèm theo, và cũng chỉ là pháp tu nhằm tịnh hóa tam nghiệp của bạn do lục căn lục trần làm ảnh hưởng tới thân tâm từ vô thủy tới giờ.
Những vị tu mật chú Chuẩn đề pháp sẽ được hành đúng nghi quỹ và mạn đà la, cùng với nghi thức triệu thỉnh bổn tôn, nghi thức cúng dường bổn tôn, và thiền quán chủng tự bổn tôn, muốn vượt qua pháp khởi động nầy phải trì trên 300000 biến ngũ bộ chú trong pháp đàn Chuẩn Đề với đầy đủ nghi quỹ, và trên 100000 lễ lạy năm vóc sát đất chư Phật cùng bồ tát hộ đàn, 1000000 biến chú Chuẩn Đề, tạm gọi pháp nầy là bậc hạ , sau đó mới thọ tiếp pháp trung, rồi 7 hay 10 năm sau mới tới pháp thượng.Pháp hạ mất khoảng trên 3 năm rồi.
Nên nhở mỗi nghi quỹ đúng của Chuẩn Đề , giỏi lắm bạn chỉ tụng 4 chuổi tức là (4*108) biến thôi , mỗi nghi quỹ như vậy mất trên 2 giờ rồi.
Ngũ bộ chú không phải tụng đọc khơi khơi ngoài đường đâu nhe, Chú Chuẩn Đề quý vị có thể đọc ở đâu cũng OK hết.
Xin nhớ điều nầy nghe!
Last edited by linh_tinh_85; 04-04-2011 at 08:21 PM.
Lạy Thày ! xin hỏi Thày cái UY LỰC VÔ BIÊN XỨ này , Thày ĐÃ KINH QUA chưa ạ ??? chắc hẵn THÀY đã có kinh nghiệm về OAI LỰC này, xin thỉnh Thày cho ví dụ...Thày nói khơi khơi là không xong đâu...( không chơi trích dẫn Thày ạ, kính mong Thày dùng kinh nghiệm của Thày để Phổ biến, cho chúng sanh ngu dại như con được nhờ...tối nay con sẽ cố gắng kể chuyện 5 anh em nhà con lập đàn NGŨ HÀNH trì tụng Ngũ Bộ Chú mà vẫn bị 4 con quỷ đoạt hồn một huynh đệ có dao Phổ Ba ( Pháp Bảo do Ngài ...tặng,) như chơi, NÓ CÒN CƯỜI HÌ HÌ đọc sai rồi, đọc như vầy nè...hehehehe...,con quỷ nó cười chứ con không dám cười ngạo mạn đâu nghen Thày..)
Lạy Thày, con cũng như Thày muốn cho thiên hạ tốt, đừng mắc sai lầm mà phí đi tuổi xuân như con cũng như tuổi của Thày không còn trẽ...Thày có phổ độ thì chỉ dẫn rõ ràng TRONG ĐIỀU KIỆN DỄ, ( pháp đàn hư không ) kiểu của Thày làm nãn lòng lắm Thày À...con cung kính mong Thày nghiên cứu, đọc chậm rãi những gì Thày viết ra...là Phước cho chúng sanh ngu muội như con ..Kính lạy Thày...
MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG KHẮP NHÂN GIAN
CHO BAO NHIÊU VẠN VẬT SINH SÔI
BỖNG MỘT NGÀY RÔNG BÃO TỚI
LÀM ĐEN NGHỊT CẢ BẦU TRỜI
PHÁ TAN CẢNH VẬT YÊN BÌNH
NHƯNG CÓ PHẢI NHƯ VẬY ?
ÁNH SÁNG KIA ĐÃ MẤT ?
KHÔNG !
TÔI SIN TRẢ LỜI RẰNG !
BÃO TÁP HÙNG MẠNH
RÔNG MƯA ÀO ẠT
CHỈ LÀ NHẤT THỜI
MẶT TRỜI VẪN ĐỨNG TRÊN CAO
CHO MUÔN LOÀI SỰ SỐNG
RÔNG BÃO KIA CÓ TÀN PHÁ
NHƯNG CÓ MÃI ĐƯỢC ĐÂU
MẶT TRỜI VỐN TĨNH
RÔNG BÁO VỐN ĐỘNG
TĨNH VỮNG ĐỘNG KHÔNG
CÓ PHẢI CHĂNG ?
MẶT TRỜI THUA RÔNG BÃO ?
NÓI THẲNG LUÔN NHỚ . CÁI NÀY ĐƯỢC MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNG ĐIỂM ĐẠO QUA DIEN THOAI RỒI KÊU ĐỆ TỰ PHẬT TỤNG . CÓ 1 NGƯỜI TỤNG CHÚ NÀY MÀ ĐIÊN CƯỜI KINH KHỦNG . BỊ SAO THẾ ???? >>>> TRIỆU PHƯỚC BÊN MY LẬP RA DƯỚI DANH NGHIA PHẬT !
NGƯỜI HIỂU PHẬT KHÔNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY !!!
MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG KHẮP NHÂN GIAN
CHO BAO NHIÊU VẠN VẬT SINH SÔI
BỖNG MỘT NGÀY RÔNG BÃO TỚI
LÀM ĐEN NGHỊT CẢ BẦU TRỜI
PHÁ TAN CẢNH VẬT YÊN BÌNH
NHƯNG CÓ PHẢI NHƯ VẬY ?
ÁNH SÁNG KIA ĐÃ MẤT ?
KHÔNG !
TÔI SIN TRẢ LỜI RẰNG !
BÃO TÁP HÙNG MẠNH
RÔNG MƯA ÀO ẠT
CHỈ LÀ NHẤT THỜI
MẶT TRỜI VẪN ĐỨNG TRÊN CAO
CHO MUÔN LOÀI SỰ SỐNG
RÔNG BÃO KIA CÓ TÀN PHÁ
NHƯNG CÓ MÃI ĐƯỢC ĐÂU
MẶT TRỜI VỐN TĨNH
RÔNG BÁO VỐN ĐỘNG
TĨNH VỮNG ĐỘNG KHÔNG
CÓ PHẢI CHĂNG ?
MẶT TRỜI THUA RÔNG BÃO ?
dạo này huynh vothuongdao đi đâu mất tiêu rồi hén ?
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG KHẮP NHÂN GIAN
CHO BAO NHIÊU VẠN VẬT SINH SÔI
BỖNG MỘT NGÀY RÔNG BÃO TỚI
LÀM ĐEN NGHỊT CẢ BẦU TRỜI
PHÁ TAN CẢNH VẬT YÊN BÌNH
NHƯNG CÓ PHẢI NHƯ VẬY ?
ÁNH SÁNG KIA ĐÃ MẤT ?
KHÔNG !
TÔI SIN TRẢ LỜI RẰNG !
BÃO TÁP HÙNG MẠNH
RÔNG MƯA ÀO ẠT
CHỈ LÀ NHẤT THỜI
MẶT TRỜI VẪN ĐỨNG TRÊN CAO
CHO MUÔN LOÀI SỰ SỐNG
RÔNG BÃO KIA CÓ TÀN PHÁ
NHƯNG CÓ MÃI ĐƯỢC ĐÂU
MẶT TRỜI VỐN TĨNH
RÔNG BÁO VỐN ĐỘNG
TĨNH VỮNG ĐỘNG KHÔNG
CÓ PHẢI CHĂNG ?
MẶT TRỜI CHIẾU SÁNG KHẮP NHÂN GIAN
CHO BAO NHIÊU VẠN VẬT SINH SÔI
BỖNG MỘT NGÀY RÔNG BÃO TỚI
LÀM ĐEN NGHỊT CẢ BẦU TRỜI
PHÁ TAN CẢNH VẬT YÊN BÌNH
NHƯNG CÓ PHẢI NHƯ VẬY ?
ÁNH SÁNG KIA ĐÃ MẤT ?
KHÔNG !
TÔI SIN TRẢ LỜI RẰNG !
BÃO TÁP HÙNG MẠNH
RÔNG MƯA ÀO ẠT
CHỈ LÀ NHẤT THỜI
MẶT TRỜI VẪN ĐỨNG TRÊN CAO
CHO MUÔN LOÀI SỰ SỐNG
RÔNG BÃO KIA CÓ TÀN PHÁ
NHƯNG CÓ MÃI ĐƯỢC ĐÂU
MẶT TRỜI VỐN TĨNH
RÔNG BÁO VỐN ĐỘNG
TĨNH VỮNG ĐỘNG KHÔNG
CÓ PHẢI CHĂNG ?
MẶT TRỜI THUA RÔNG BÃO ?
Lấy tư cách là người lập ra Toppic này, tôi thành thật khuyên mọi người nên đọc kỹ những gì tôi viết.
Chào bạn !
Nếu bạn để ý thời gian mở Toppic thì bạn sẽ thấy Toppic này mở cách đây gần 3 năm, đó là thời gian mà COLONY đang từng bước sơ cơ bước vào Phật pháp nên có thể một nhận định về Mật Tông còn giới hạn & cá nhân.
Trong quá trình tu tập và tìm hiểu thì COLONY cũng đã dần dần rút ra kinh nghiệm về việc tu tập Mật Tông cho những hành giả sơ cơ.
1. Muốn hành trì Mật Tông thì chắc rằng bạn phải gặp trược tiếp Thầy ( Kim Cang Đạo Sư ), để thầy quán xét về căn cơ của bạn, tùy duyên thầy sẽ hướng dẫn và làm lễ Quán Đảnh trao mật chú cũng như nghi quỹ hành trì cho bạn, trong suốt quá trình tu tập đó bạn phải luôn luôn bám sát thầy.
2. Khi đã phát tâm tu pháp nào thì phải nhất tâm tu một pháp cho đến tận cùng đến lúc bạn giác ngộ, tất cả các pháp khác chỉ nên xem qua mang tính chất tham khảo.
3.Không nên trì NBC và tự cho mình là đang hành trì Mật Tông vì đã gọi là Mật Tông thì phải có dòng truyền thừa rõ ràng, Thầy hướng dẫn bạn phải là một vị Kim Cang Đạo Sư( đại diện cho cả hệ phái dòng truyền thừa )
Với những hành giả sơ cơ thì đơn giản chỉ nên trì "Om Mani Pad Me Hum " cầu xin Quan Âm Tứ Thủ giúp cho mình gâp được minh sư.
Khi đã có pháp rồi thì phải biết quý trọng & chuyên tâm vào để mà thực hành từng ngày, từng giờ, từng phút luôn luôn quán xét tâm.
Trên đây là vài lời chia sẽ mang tính chất cá nhân, nếu đạo hữu nào cảm thấy không phù hợp với mình thì cứ xem như là chưa đọc.COLONY viết bài này với mục đích chia sẽ cho những vị sơ cơ chứ không có ý tranh luận, mọi vấn đề về tranh luận mong được chia sẽ ở Toppic khác.Xin cám ơn.
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
đệ hỏi là huynh vothuongdao sao ko thấy huynh ấy vào diễn đàn này nữa ?
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Có vào đây nhưng " ẩn thân " trong nick khác...em muốn gặp thì qua bachduongky, ổng đang làm " hộ pháp " bên đó...
Tôi đã viết diễn tả về đàn pháp C Đ và nghi quỹ trên nầy rất nhiều, vì quý vị không quan tâm nên quý vị đã bỏ qua, bộ pháp mà tôi nói là hiển mật viên thông, đây chỉ là phần mở bộ đầu và tăng lực xoay các luân xa, nếu không có thầy quán đảnh và theo dỏi thì chớ nên tu tập , mỗi pháp đàn cần 7 người tối thiểu để nương lực nhau mà đi lên. Còn tùy ở tâm của huynh, nếu huynh nghĩ tôi nói dóc cho vui thì xem thường mức độ trì giới của người đối diện rồi, miễn bàn!
Đàn pháp của tôi gồm thập lục bồ tát kim cang, và bát đại bồ tát đồng hộ đàn như Văn Thù sư lợi- Phổ Hiền......Kim cang thủ bồ tát ......đố con quỹ nào dám tới.
Hơn nữa tôi chỉ nói ra cho các vị thấy sự khác biệt giữa mật tông thật và khồng phải mật , nhằm ngăn các vị có sự mong cầu pháp mà mắc tội trộm pháp, và bản thân tôi cũng không thể truyền pháp cho quý vị, vì sao? vì tôi chưa phải là Kim Cang đạo sư.
Còn đàn Ngũ hành mà bạn nói tôi nghe nó quá lạ so với pháp của tôi.
Còn năng lực ngũ bộ chú có lớn hay không thì xin hỏi câu chú cuối cùng là gì?
Tất cả các chú thời mạt pháp đều khó thành tựu, Chỉ riêng có Bờ Rum là tổng nhiếp các chú của 10 phương chư Phật , chỉ riêng chú nầy là có uy dũng và mãnh liệt thời mạt pháp, người trì tụng càng trai tịnh giữ giới, chư thiên chư thần nghe chú mà không phò theo người trì, thì liền tan thành mây thành khói.
Chỉ có điều quý vị cứ nghĩ trì tụng chú là có phước đức là được cái nầy cái nọ, mà quên rằng, muốn thành tựu cần phải trì giới rất kỹ, vì sự hộ trì của chư thiên và chư thần chỉ nghe theo người trì giới giữ giới, ngoài ra các oán ma sẽ chọc phá người trì chú mà phá giới. Quên điều nầy thì chỉ có còn đường duy nhất là lộn lề trái mà đi.
Khi nghe ai nói ngược lại điều mình nghĩ, các vị thường cho kẻ đó là tay chưa chứng đắc nói càn , mà không hề biết mức độ tu của họ tới đâu.
Trạch nhãn chưa có thì làm sao biết pháp đó đúng chánh pháp hay không phải đây!
Last edited by linh_tinh_85; 05-04-2011 at 08:33 AM.
Cũng dễ mà cũng khó. Nhớ ngày xưa phải em cố gắn lắm mới vào Mật Tông. Rồi sao đó em cũng xa rời các chú. Vì em phát hiện rằng có cách thăng hoa hay hơn.
Rằng các pháp vốn không!
:star:
Cư trần lạc đạo
nếu nói trì thần chú mà chư thiên nào nghe ko theo thọ trì thì sẽ bị tan thành mây khói... thì thật tình, đệ sẽ ko trì thần chú ấy đâu.
kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo
Phật xem chúng sanh với tâm không biệt, nhưng cũng quán xem căn cơ của chúng sanh tùy duyên mà trao pháp.
Tất cả những pháp mà chúng ta biết được trên internet này chỉ là hiển của Mật, còn muốn biết mật của Mật, thì chúng ta phải giữ giới thanh tịnh, tin tấn thiền định... lúc đó mới có thể bước vào đàn pháp, hòa nhập tâm vào pháp ( mandala ) của tam thế chư Phật lúc đó tùy vào căn duyên của từng hành giả mà thể nhập tới đâu (thấu hiểu cái mật trong Mật Tông ).Chứ Mật Tông không đơn thuần là những gì chúng ta biết trên internet nay đâu, nếu vậy thì gọi hiển tông đúng hơn.
VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY
Đứa nào cũng bảo mình hay, mình giỏi. Giỏi thì chứng mình hen, có nhiều người bị tà ma nó nhập hay bùa dơ bùa sạch gì đó, đứa nào giỏi thì trị giùm làm phước chứ đừng có ngồi ở đây bảo phải có trạch nhãn hay mắt lác gì hết. Nói mà làm không được gọi là vọng ngữ đó.
1 Ngày là thầy thì suốt đời cũng là thầy, loại người thọ tháp xong quay lại vu khống là bị atula nhập rồi bảo ma pháp, thì loại người như vậy thì gọi là gì nhỉ.
Vì ngũ bộ chú động tới ngũ bộ trong 6 cỏi lục đạo , khi bạn trì chú mà không có tắm rửa thân thể bằng nước có niệm chú tẩy tịnh thân, mặc áo chưa có quán chủng tự khử tà ( áo của bạn treo trên mắc áo có thể có con ma gia đình anh em giòng họ tá vào ) , pháp đàn phải có đốt nhang triệu thỉnh và tống ma, do đó tôi mới nói, ngũ bộ chú không phải tụng khơi khơi ở đâu cũng được, mà chỉ được tụng trong đàn pháp của bổn tôn.Trong đàn pháp cần yếu phải có kính đàn, và 6 phẩm vật cúng dường.Khi ma quỹ thấy ánh sáng của kính đàn chúng sẽ dạt ra , mà không dám tới gần.
Bạn bị như vậy chớ nên trì, mà hãy trì chú mỗi chú sau đây mỗi ngày 1000 biến
Um Muni muni Maha muni Ye soha
Um ta rê tu ta rê tu rê so ha.
um mani pad me hum
Nếu có thời gian thì trì chú Liên Hoa Sanh cũng có ích lợi
Aum a hum va jra guru padma siddi hum mỗi ngày 1000 biến
Trì va giữ 5 giới khoảng 1 năm đồng thời với trì tụng chú đại bi 3 biến mỗi ngày trước khi trì các chú trên là đủ. Sau đó nguyện hồi hướng công đức đó cho chúng sanh sáu đường đồng chứng vô thượng bồ đề,nhớ để chút thời gian cầu nguyện cho mình gặp minh sư.
Với sự thành tâm chắc chắn sẽ gặp thầy.
Đây là những điều mà LT biết và lên tiếng giúp quý vị thấy rõ về pháp C Đ có 3 bậc hạ trung thượng, ngoài ra không muốn tranh luận, ở đây LT chỉ muốn nói về pháp C Đ mà mình theo nó có nhiều khác biệt so với cái mà mình biết trong sách Thầy Viên Đức và trong trang TGVH.
Sách của Thầy Viên Đức trình bầy rất nhiều pháp quý, nhưng Thầy mình phải biết kết hợp và cô đọng để tạo ra nghi quỹ hành trì sao cho có ích lợi cho đệ tử trong từng giai đoạn.Riêng LT cũng chỉ mới là tu sinh (chú tiểu) vừa mới nhập môn chưa đầy bốn tháng, do đó chớ nên gọi tôi là Thầy mà thấy xấu hổ.
Xin cảm tạ!
Last edited by linh_tinh_85; 05-04-2011 at 08:22 AM.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks