
Nguyên văn bởi
dienthoai
Tổng chào cả nhà và chủ topic dài lê thê chưa có hồi kết này,
Chúng ta dường như vẫn đang lanh quanh xử lý nội bộ và đang trong tình trạng xẹp hơi rồi, nay ĐT tìm thấy một nguồn cảm hứng mới, ngoại nhập về chủ đề này xin được "dâng hiến" cho các cao thủ có cái bàn luận tiếp.
Thật ra tài liệu này cũng chẳng lạ gì với một số người chịu rong ruỗi ta bà nhưng trong suốt topic này hình như không thấy ai đề cập đến để ít ra chúng ta thấy rằng đây là một câu hỏi lớn của con người trên toàn thế giới từ xa xưa đến nay và cũng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.
Một điều mà ĐT muốn nhấn mạnh để lưu ý là cho đến giờ phút này có phải con người vẫn độc thoại với nhau về một Thượng Đế rất nỗi danh nhưng vô thực hay không ? Vì sự im lìm, vô thanh vốn là bản chất của TĐ ?
Xin thưa hình như là TĐ bắt đầu "lên tiếng" theo cái kiểu con người dễ chấp nhận nhất, cho những ai thật sự biết khát khao Chân Lý và kiên trì kiếm tìm TĐ...
Xin mời,
Đối Thoại với thượng đế
Tác giả Neal Donald Walsch – dịch giả: Nguyễn Trung Kỳ
Bookmarks