Theo Đt hầu như đây là câu hỏi của nhiều người, kể cả đt, khi vừa đọc xong cuốn sách này. Nhưng nếu suy nghĩ thêm và thêm nữa ai có thể chắc được TĐ trong cuốn sách này là giả hay thật vì đơn giản rằng trước giờ TĐ thật ở đâu ra mà so sánh !
Bây giờ cứ cho là do trí tưởng tượng của con người thì điều gì xảy ra, những điều viết ở trên do trí tưởng tượng của con người nên hoàn toàn không có giá trị ? Cái này xin để cho mỗi người tự có câu trả lời cho riêng mình.
Ở đây Đt xin được trình bày cái suy tư cá nhân:
-Trí tưởng tượng là một trong những công cụ huyền diệu và hữu ích bậc nhất mà Tạo Hóa dành riêng cho Con Người trong sự tiến hóa của sinh vật trên thế giới này.
Nền văn minh vật chất và tâm linh của nhân loại từ xưa đến nay phát triển là nhờ cái trí tưởng tượng này, nhờ có tưởng tượng mà con người có thể đi trước nhiều bước trước khi sản phẩm dù là vật chất, hay tinh thần được hiện hình, hoàn thiện.
Còn nhớ truyện tích của hoàng tử Sỉ Đạt Ta khi trông thấy bốn cảnh sanh-lão-bệnh-tử tại bốn cảnh thành mà đã thấy trước, tưởng tượng đó chắc chắn là hình ảnh của mình trong tương lai, nhờ đó đã nảy sinh ra ý tưởng tìm đường cứu bản thân mà hóa ra đã giúp cho hàng vạn sinh linh chẳng những ở cõi Trần, chẳng những thời sinh tiền mà còn tận đến ngày nay tìm được con đường giải thoát siêu tuyệt khỏi luân hồi khổ hải triền miên cho nhân loại !
Biết hay thì đã là thú vị, nhưng sẽ thú vị hơn nếu được thêm vài ý phân tích. Người thật sự sành ẩm thực không những khen ngon mà còn biết phân tích thi vị của nó nữa, mong thay !Hoadao_vnn:Tôi nghĩ là những trình bày quan điểm trên là phi tôn giáo. Tương đồng với một số điều tôi đọc được, cả trong Phật Giáo lẫn bên ngoài. Hay đấy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks