Giải thoát có hai phần giải và thoát
Giải cái vấn đề đời là sướng hay khổ, chắc ai cũng thấy nó khổ lắm rồi.
Thoát là muốn thoát khổ ta phải làm gì?
Vậy tu là do vô thường mà quyết lòng tu, không muốn bệnh mà bệnh cứ đến, tiền ít mà cứ bị xài nhiều, đó là những cái không bình thường, thế rồi có người đưa cái lý không không, chẳng chấp có chẳng chấp không thì sẽ hết khổ, ví như ta là cục phân gà khô đét giữa đường ai đá đi đâu thì đi đó, vì là không nên chẳng kêu ca , có người lấy chân dẫm cho chèm bẹp cũng chẳng phiền hà, vì là không nên chẳng chấp.
Cứ cái lý không đó mà tu thì có ngày sẽ thành cục đá cục gạch.
Thế rồi có người bày ra, cái không chỉ là cách nói để không chấp vào không hay chấp vào có, tất cả mọi thứ đụng tới ta , đều dùng hai chữ " bỏ đi", "Thây kệ", "sao cũng được" , "không hề gì"
Ví như việc giữ muối ở lưng quần của các tu sĩ thời Phật còn tại thế, còn có cái sở hữu thì lo mất, ai đụng tới thì la làng....
Có người cho tất tần tật để được giải thoát, liệu có thật sự được giải thoát khg?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks