
Nguyên văn bởi
hacbachvothuong
Chỉ cần bác nói câu này thì tôi biết sự chặt chẽ trong lập luận của bác quá thấp :) Có thể suy đoán thân phận của 1 con người qua vài câu nói trên diễn đàn thì cũng có thể đưa ra 1 học thuyết dựa vào vài bài toán tiểu học. Ko lạ, ko lạ chút nào!
Lúc trước tôi cũng thắc mắc cái gọi là "thời gian tức thời" mà bác nêu, khi tôi hỏi ông thầy:
"Điều gì xảy ra khi thời gian tức thời tồn tại?"
Thầy tôi không đáp. Hỏi đến lần thứ 3 mới trả lời:
"Khi đó không tồn tại câu trả lời và câu hỏi vì cả 2 xuất hiện cùng một lúc".
Vậy đó, một khi không tồn tại vấn đề hỏi-đáp thì chức năng xử lý trung tâm của Tâm Vũ Trụ vô nghĩa. Ko biết bác có nghĩ đến vấn đề này chưa mà lại đem vận tốc tức thời gán cho tâm vũ trụ!
Bookmarks