Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi

Đồi sim bãi mìn khắp lối
Chưa phải sa mạc vì đang hóa dần
Biển xanh gợn sóng đêm ngày
Hòn bà cao vút xinh đẹp bình minh

Bãi biển có ka ra bu
Làng mạc ven biển hé cửa ra nhòm
Gặp ma thì tôi gặp luôn
Cũng không đáng sợ như là trong phim

Đồi sim xưa kia đẹp thiệt
Nhưng bom đạn phá bình địa chết tươi
Cây sim giờ tuyệt chủng rồi
"Chó đẻ" thay thế những loài hoa sim

Chú thích
ka ra bu : thường gọi là 2 chị em nhà ka ra bu {1 người sống ven biển} chết đuối mất xác,những ngày gió bắc thường hiện hồn.
Hòn bà : một hòn đảo nhỏ cách đất liền 2km.
Chó đẻ : 1 loại cây bụi sinh sản rất nhanh
Nghĩ xứ bạn như là tiên cảnh
Nào ngờ đâu tiêu quạnh thế ni
đồi sim lịch sử có ghi
Làng mạc có thấy trong đài phát thanh

Mình tưởng tượng cảnh xưa tan vỡ
Chắc cảnh tàn nay mở thêm ra
Chắc nhiều thắng cảnh ngàn hòa
Phố phường thay đổi phương xa ngắm nhìn

Bạn kệ cảnh bình minh trên biển
Tâm nghe qua thật tuyệt vô cùng
Tò mò muốn biết chung chung
Biết thêm đời bạn bước chung giang hồ

Tâm nói thật giang hồ tâm thích
Người giang hồ khí phách hiên ngang
Cô đơn lảng tử chẳng màng
Nhìn đời thấu hiểu, từng màn diễn ra

Tâm từ nhỏ không đi xa lắm
Được song thân cho ấm mặc lành
Chị anh bảo dưỡng từng canh
Tâm thì nhúc nhác không đành xa quê

Nên thích nghe những đề xa lạ
Bạn thương tình, đừng để dạ chê
Tâm thì sống cảnh nhà quê
Lớn lên biết cúng, chẳng lê cảnh nào..