Trích dẫn Nguyên văn bởi thuận-thiên Xem Bài Gởi


Thiện ác là cảnh ở trần ai
Niệm danh các ĐẤNG với CAO ĐÀI
Làm theo lời dạy trên ban xuống
Trọn đời qua khỏi hết nạn tai
Thiện tâm gìn giữ tròn chơn lý
Niệm thì nên nhớ chẳng làm sai
Ở thế người ơi xin hãy nhớ
Niệm mà không nhớ phước bất lai

Thuận nhân tâm ,ta tầm thiên lý
Thiên ý rèn bỏ kỷ học tha
Niệm câu từ ái của cha
Phật tâm hiển hiện vị tha yêu đời

Nên lập công,mọi nơi không mỏi
Rất nhiệt tình,học hỏi thánh ngôn
Thành tín tu hạnh nhập môn
Tâm điền chăm sóc bảo tồn phước duyên