Trang 18 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 8121314151617181920 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 341 tới 360 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

  1. #341

    Mặc định

    Xin chào bác atoanmt,

    tận đáy lòng mình cháu rất cảm kích tấm lòng của bác đã giúp nhiều người. nhân đây cũng xin phép bác copy những bài thuốc của bác để dành nghiên cứu khi có hữu sự sẽ dùng.

    xin bác hoan hỷ bỏ qua nếu cháu nói có gì không phải. theo cháu lom lặt ở đâu đó thì bệnh thường xuất phát do ăn, uống, lối sống, sinh hoạt....bên cạnh đó còn do nghiệp nữa?hihihi nghĩ vậy không biết có đúng không? nên nếu có thể thì bác hướng dẫn cách chị bệnh bác cũng nêu lên nguyên nhân gây bệnh để mọi người rút kinh nghiệm (vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà). gần đây cháu có nghe nói về gạo lứt muối mè ăn có thể chữa khá nhiều bệnh ngay cả bệnh ung thư mà tây y póa tay. nếu bác có nghiên cứu thì chie sẽ thêm cho mọi người bác nhé!

    ah!cháu có cách chữa nghẹt mũi chie sẽ cùng mọi người. lấy vài củ tỏi đăm nhuyễn, pha với ít rượu trắng rồi nhõ vào mũi đảm bảo không nghẹt nữa. nhưng nói trước cái này rất cay nồng dễ bị sặt.

    Kính

  2. #342

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi repent Xem Bài Gởi
    Xin vui lòng cho biết cách bắt ấn như thế nào?
    bạn chịu khó back lại vài trang có cách hướng dẫ của bác toanmt

  3. #343

    Mặc định

    Chào bác Atonnmt. (Cháu thấy mọi ng xưng bác thì cháu cũng xưng theo ạ!)
    Vô tình cháu thấy topic này của bác, thấy mừng quá. Vì đọc qua thì hình như bác còn có cả bài thuốc chữa ưng thư.
    Cháu là nữ, cả tuổi mụ là 26.
    Cuối năm ngoái cháu có bị sốt cao, phải đi chụp xquang phổi thì bs phát hiện có hình ảnh lạ ở trung thất. Phải đi chụp cắt lớp. Tuy nhiên cháu không tiêm thuốc cản quang đc do cháu có cơ địa dị ứng thuốc (mấy tháng trc đó cháu uống ks và bị sưng vù 2 mắt v mặt), lúc xét nghiệm máu cho chỉ số bạch cầu ưa axit cao: 6.35 thay vì từ 1 - 4%) nên cháu chỉ chụp thường không tiêm thuốc. nên kết quả có độ chính xác không cao.
    Cháu đc làm 1 số xét nghiệm như chỉ số thông khí phổi, nuôi cấy vk, xét nghiệm tế bào các kiểu cũng ok. Kết quả nội soi phế quản bình thường, chỉ bị viêm niêm mạc PQ trái.
    các bs kết luận cho cháu là " Xuất hiện dải tổ chức bất thường đậm độ mô mềm, cấu trúc đồng nhất ở trung thất trước, dày ~10mm, còn lớp mỡ phân cách với cac mạch máu lớn lồng ngực. TD u tuyến ức"
    Theo như cháu đc biết thì u tuyến ức đc xếp vào 1 dạng ung thư. Bắt buộc phải mổ và thuộc dạng phẫu thuật nguy hiểm.
    Tuy nhiên, cho đến tận lúc này, đã 5 tháng từ ngày đó cháu thấy bt và chưa đi khám lại. Cháu có nhờ 1 bác sĩ (thấy bảo là giỏi) đọc lại phim thì chú ấy nói giá trị của phim k cao nhưng chắc là chuẩn đoán nhầm thôi, k sao.
    Tuy nhiên, sau những thông tin cháu tìm hiểu đc thì căn bệnh này vô cùng đáng sợ và cháu rất lo. Trước cháu có bị khó thở, hay khó chịu ở phần trên ngực. Nhưng bây h lại thấy có vẻ bình thường, chỉ hay bị khi khô miệng nên có lúc nuốt hơi khó và bị nghẹn tí xíu, và có lúc hơi đau ngực, k hiểu do stress, thời tiết hay vì j.
    Cháu nghĩ, chác là chuẩn đoán nhầm thôi, nếu là thế thì tốt.
    Nhưng việc nghĩ có 1 khối bất thường ở cơ thể, lại ở chỗ vô cùng quan trọng làm cháu lo lắng.
    Có cách nào để ngăn chặn không cho nó lớn lên k ạ.
    Cháu vẫn chưa đi khám lại vì sợ, k muốn khám..
    Cảm ơn bác trước!

  4. #344

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yen_Nam_Thien Xem Bài Gởi
    Huynh atoanmt ơi
    Có cách nào trị nấc cụt cấp tốc không huynh, đệ đang bị khó chịu quá, uống nước nhiều cũng không xi nhê gì cả .. hic
    hic mới đọc đến page 3: nên trả lời luôn rồi từ từ ngâm cứu tiếp
    có một cách điểm huyệt rất hay chữa nấc cụt.nếu bạn tự chữa cho mình thì bạn úp bàn tay xuống rồi ấn mạnh vào điểm giữa ngón cái và ngón trỏ.còn nếu bạn chữa cho người khác thì cầm tay rồi hỏi người đó câu gì chẳng hạn bất ngờ bấm cái

  5. #345

    Mặc định

    Xin chào bác atoanmt,

    lâu quá không thấy bác ghé qua không biết bác khỏe không? mới đi chùa cô kia cho con bài thuốc trị máu cao, mỡ cao, cholesterol...cháu chưa làm nhưng thấy vui liên post lên đây chie sẽ với mọi người mong bác hoan hĩ. chất liệu: tỏi để cả vỏ (100gr), đậu trắng (100gr). cách làm: rửa sạch tỏi và đậu trắng.Bỏ chung 2 lít nước. Nấu sôi, hạ lửa nhỏ, ninh thật lâu khoảng 3 tiếng thì nước cạn còn lại chừng 1/8 lít của 2 lít, chừng 1 chén ăn cơm. cách ăn: bỏ vỏ tỏi đi quấy đều tỏi và đậu, để nguội và ăn hết. mỗi tháng ăn một lần. Bảo đảm sau 2 lần kết quả thấy rõ đến 100%

    Con chép nguyên văn của bài thuốc mong bác hoan hĩ cho ý kiến.

    Kính

  6. #346

    Mặc định

    Chào bạn Trango

    Trong lúc chờ bác Atoanmt giúp bạn , bạn vô mục Y Dược Thuật của Diển Đàn để tham khảo thêm các toa thuốc của các bạn khác đăng lên

    Mong bạn mau khỏi bệnh

  7. #347
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    Chào bác Atonnmt. (Cháu thấy mọi ng xưng bác thì cháu cũng xưng theo ạ!)
    Vô tình cháu thấy topic này của bác, thấy mừng quá. Vì đọc qua thì hình như bác còn có cả bài thuốc chữa ưng thư.
    Cháu là nữ, cả tuổi mụ là 26.
    Cuối năm ngoái cháu có bị sốt cao, phải đi chụp xquang phổi thì bs phát hiện có hình ảnh lạ ở trung thất. Phải đi chụp cắt lớp. Tuy nhiên cháu không tiêm thuốc cản quang đc do cháu có cơ địa dị ứng thuốc (mấy tháng trc đó cháu uống ks và bị sưng vù 2 mắt v mặt), lúc xét nghiệm máu cho chỉ số bạch cầu ưa axit cao: 6.35 thay vì từ 1 - 4%) nên cháu chỉ chụp thường không tiêm thuốc. nên kết quả có độ chính xác không cao.
    Cháu đc làm 1 số xét nghiệm như chỉ số thông khí phổi, nuôi cấy vk, xét nghiệm tế bào các kiểu cũng ok. Kết quả nội soi phế quản bình thường, chỉ bị viêm niêm mạc PQ trái.
    các bs kết luận cho cháu là " Xuất hiện dải tổ chức bất thường đậm độ mô mềm, cấu trúc đồng nhất ở trung thất trước, dày ~10mm, còn lớp mỡ phân cách với cac mạch máu lớn lồng ngực. TD u tuyến ức"
    Theo như cháu đc biết thì u tuyến ức đc xếp vào 1 dạng ung thư. Bắt buộc phải mổ và thuộc dạng phẫu thuật nguy hiểm.
    Tuy nhiên, cho đến tận lúc này, đã 5 tháng từ ngày đó cháu thấy bt và chưa đi khám lại. Cháu có nhờ 1 bác sĩ (thấy bảo là giỏi) đọc lại phim thì chú ấy nói giá trị của phim k cao nhưng chắc là chuẩn đoán nhầm thôi, k sao.
    Tuy nhiên, sau những thông tin cháu tìm hiểu đc thì căn bệnh này vô cùng đáng sợ và cháu rất lo. Trước cháu có bị khó thở, hay khó chịu ở phần trên ngực. Nhưng bây h lại thấy có vẻ bình thường, chỉ hay bị khi khô miệng nên có lúc nuốt hơi khó và bị nghẹn tí xíu, và có lúc hơi đau ngực, k hiểu do stress, thời tiết hay vì j.
    Cháu nghĩ, chác là chuẩn đoán nhầm thôi, nếu là thế thì tốt.
    Nhưng việc nghĩ có 1 khối bất thường ở cơ thể, lại ở chỗ vô cùng quan trọng làm cháu lo lắng.
    Có cách nào để ngăn chặn không cho nó lớn lên k ạ.
    Cháu vẫn chưa đi khám lại vì sợ, k muốn khám..
    Cảm ơn bác trước!
    Chào bạn Trango,
    Qua bài viết trên của bạn, tôi có thể kết-luận là bạn không bị Ung-Thư đâu.
    Yên tâm nhé.
    Bạn không cần làm xét nghiệm gì thêm cả, và nhất là cẩn thận khi dùng kháng-sinh.

    Chào Bạn.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  8. #348
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Chào bạn Trango,
    Qua bài viết trên của bạn, tôi có thể kết-luận là bạn không bị Ung-Thư đâu.
    Yên tâm nhé.
    Bạn không cần làm xét nghiệm gì thêm cả, và nhất là cẩn thận khi dùng kháng-sinh.

    Chào Bạn.
    dạ con cũng đống ý ý kiến thầy
    haiz...........................

  9. #349

    Mặc định

    Chào bác Atoanmt: Mong bác cho xin toa thuốc chữa bệnh tiền liệt tuyến trong 2 trường hợp:
    -chỉ là bướu lành tiền liệt tuyến
    -là ung thư tiền liệt tuyên

    Thành thật cám ơn bác
    Nguyễn Văn Đức

  10. #350

    Mặc định

    Bác ATOANMT cho cháu hỏi tí về cách chữa trị bệnh tụt huyết áp liệu có thể dùng phương pháp dùng chú rồi ấn vô điểm trên tai như bác hướng dẫn hok a ???
    CHáu Cảm Ơn Bác Nhiều !!!

  11. #351

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Giời ui, Bạn nguyenvutungson78 à,
    Nếu Bạn "không hấp-thụ được các chất dinh-dưỡng " thì cũng có nhìu cái tốt mà:
    Vậy là Bạn gầy tong gầy teo, ốm nhom ốm nhách: Đỡ tốn Vải nè, khỏi lo sợ Mập Béo quá mất công ăn kiêng nè... Có gì đâu mừ lo hé Bạn? :laughing:

    Đùa chút cho dzui, chứ Bệnh này dễ ợt hè:
    Bạn chỉ cần mua Bộ Xương Ức Gà, về ăn 1 tuần 2 bộ là OK ngay.
    (Thỉnh thoảng kiếm Bộ Xương Ức Gà Ác thì tốt)
    Đem Ninh, Hầm, Luộc, ....tùy ý, rồi ăn cả nước lẫn cái...(và ngồi...gặm từng que xương Sườn Gà đó nhé. :laughing:)
    Nhớ, khi ăn Xương Ức Gà thì hông uống Sữa !

    Khi Mập lên vài chục Ký, nhớ dzô đây thông-báo kết-quả nghen Bạn.
    :laughing:
    Atoanmt đọc bài thuốc của thầy nghe mà em mê......cứ ngày dài trang em đọc và học luôn, niếu thấy hay nghe bệnh giống em liền làm phước, nhưng em nghi công là của thầy em chỉ là người trung gian
    và giờ lại có người nhờ em hỏi dùm là muốn xuống dài chục cân, thầy có bài thuốc đó không ? giúp em gỡ gỡ bí đi thầy, em nói họ chờ đợi em hỏi thầy xem sao
    cám ơn thầy
    Last edited by thattinh; 27-03-2011 at 11:30 PM.
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  12. #352

    Mặc định

    lo hỏi bệnh dùm người ta mà quên hỏi bệnh cho em
    Bác Atoanmt ơi, khoãng hơn hai tuần trước em đi làm, trong lúc em làm mấy cái thùng giấy cho hãng, chắc gì làm lẹ quá, em dùng ngón tay cái của em để bóp cái mí của cái thùng, em nghĩ là cái đường gân từ ngón ta cái dẩn vô còm tay em bị trẹo, giống như bong gân em bị đau, em cũng thấy bị sưng lên nữa, em không biết có bài thuốc nào hay cách gì trị không, xin bác giúp em
    cám ơn bác
    Last edited by thattinh; 27-03-2011 at 11:32 PM.
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  13. #353

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Chào bạn Trango,
    Qua bài viết trên của bạn, tôi có thể kết-luận là bạn không bị Ung-Thư đâu.
    Yên tâm nhé.
    Bạn không cần làm xét nghiệm gì thêm cả, và nhất là cẩn thận khi dùng kháng-sinh.

    Chào Bạn.
    Dạ, con cảm ơn bác nhiều! Trước con nói k có rõ ý, con k phải là ung thư bác ạ. Nhưng vì có bất thường ở khu vực trung thất, khi khối bất thường lớn lên nó sẽ gây chèn ép các mạch máu lớn và dây thần kinh, cũng như tim, phổi, vì bác biết đó, trung thất là 1 khoang rất chật hẹp nhưng lại chứa rất nhiều bộ phận quan trọng.
    Người ta yêu cầu con chụp chiếu lại để theo dõi sự phát triển của khối bất thường vì nếu khối đó lớn lên thì phải cắt bỏ/ uống thuốc để giải phóng chèn ép, tránh tình trạng suy tim hay khó thở, nghẹn,...
    Gần đây con hay mộng mị linh tinh, cứ ngủ là mơ, khoảng 2 tháng nay. Hay mơ bị bóp cổ, k thở đc, có lúc khó thở như hen, mới đầu con nghĩ do tâm linh, nhưng lại có ng nói có thể do cả cái khối bất thường kia cũng gây 1 sự chèn ép nào đó nên não bộ con bị căng thẳng.
    Tuy nhiên, con cũng biết chụp cắt lớp nhiều rất hại, mà ng con h cũng k đc khỏe lắm. Theo bác con có nên đi chụp lại, chỉ để theo dõi sự phát triển của khối bất thường hay là cứ kệ nó ạ? 1 lần nữa con cảm ơn bác rất nhiều!
    vẫn còn đi còn đi

  14. #354
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lão H
    Bác ATOANMT cho cháu hỏi tí về cách chữa trị bệnh tụt huyết áp liệu có thể dùng phương pháp dùng chú rồi ấn vô điểm trên tai như bác hướng dẫn hok a ???
    CHáu Cảm Ơn Bác Nhiều !!!
    Chào Cụ Lão H, :blushing:
    Cái phương-pháp mà tôi viết trị Cao Huyết Áp, thì chỉ dùng vào trường-hợp bệnh đó mà thôi.
    Còn đang bị bệnh tụt huyết áp mà dùng theo thì tụt xuống luôn, nguy-hiểm lắm, có thể tụt 1 hơi đến gặp...Diêm-Vương:icon_evil: uống cà phê đấy Cụ ạ !:rolling_on_the_floo
    Trong các bài viết hướng dẫn trị bệnh, tôi thường nhắc mãi là cần phải làm đúng y như Tôi đã viết thì mới có kết quả đó Cụ. Cẩn-thận, cẩn-thận....

    Vậy nhé.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  15. #355
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango
    Dạ, con cảm ơn bác nhiều! Trước con nói k có rõ ý, con k phải là ung thư bác ạ. Nhưng vì có bất thường ở khu vực trung thất, khi khối bất thường lớn lên nó sẽ gây chèn ép các mạch máu lớn và dây thần kinh, cũng như tim, phổi...
    Chào Bạn trango,
    Bạn thử dùng theo cách sau đây nhé, đơn giản nhưng Tôi nghĩ sẽ làm cho cái "Khối bất thường" ây tan đi đó Bạn.Thay vì hàng ngày Bạn uống nước, thì Bạn hãy mua Xả, cả Củ lẫn Lá, khoảng 3, 4 Củ, đem về rửa thật kỹ, thật sạch, rồi chặt khúc khoảng ngón tay, rồi nấu 2 lít nước cho vừa sôi, tắt lửa, để nguội hay uống ấm cũng được.
    Ngày uống nước Xả ấy thay nước lọc, uống được gần 2 lít 1 ngày là tốt.
    Làm như thế suốt ít nhất là 1 tháng, rồi để ý sẽ thấy các triệu chứng khó chịu trong người mất đi là biết mình khỏi bệnh.

    Vậy nhé.
    Last edited by atoanmt; 28-03-2011 at 05:58 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  16. #356
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễnvănđức Xem Bài Gởi
    Chào bác Atoanmt: Mong bác cho xin toa thuốc chữa bệnh tiền liệt tuyến trong 2 trường hợp:
    -chỉ là bướu lành tiền liệt tuyến
    -là ung thư tiền liệt tuyên

    Thành thật cám ơn bác
    Nguyễn Văn Đức


    Chào Bạn Nguyễn Văn Đức,
    Bệnh này không dễ chữa, tuy nhiên, Bạn hãy thử dùng Bài Thuốc sau đây, rồi tái khám lại xem kết quả thế nào nhé.
    Luôn luôn cần theo dõi tình hình Bệnh ra sao, có thuyên-giảm hay phát-triển hơn, để kịp thời chữa trị.
    Còn mua Thuốc Bắc, cũng cẩn mua ở Hiệu Thuốc uy-tín, không bán thuốc cũ mốc.

    Khi nấu Thuốc, dùng sợi chỉ buộc 1 khoen nhẫn bằng Vàng, (18K, hoặc 24k càng tốt) 1 đầu chỉ buộc vào tay cầm của Ấm, rồi thả Khoen Nhẫn Vàng đó vào trong ấm thuốc, nấu xong nhớ lấy lại Nhẫn Vàng. (Kẻo quên đổ mất thì đừng bắt đền Tui nhé !!!) :laughing:
    Bài thuốc dưới đây:

    Hậu Phác 2 đồng 厚朴 2
    Sinh Địa 5 đồng 生地 5
    Đương Qui 2 đồng 當歸 2
    Xích Thược 3 đồng 赤芍 3
    Liên Kiều 3 đồng連翹3
    Cát Căn 2 đồng 葛 根 2
    Hồng Hoa 2 đồng紅花 2
    Sài Hồ 1 đồng 柴胡 1
    Đào Nhân 20 hột 20

    3 Chén sắc còn 1, chia 2 lần uống trong ngày

    5 Thang

    Vậy nhé.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  17. #357
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh Xem Bài Gởi
    lo hỏi bệnh dùm người ta mà quên hỏi bệnh cho em
    Bác Atoanmt ơi, khoãng hơn hai tuần trước em đi làm, trong lúc em làm mấy cái thùng giấy cho hãng, chắc gì làm lẹ quá, em dùng ngón tay cái của em để bóp cái mí của cái thùng, em nghĩ là cái đường gân từ ngón ta cái dẩn vô còm tay em bị trẹo, giống như bong gân em bị đau, em cũng thấy bị sưng lên nữa, em không biết có bài thuốc nào hay cách gì trị không, xin bác giúp em
    cám ơn bác
    Chào Bạn Thattinh,
    Cách nhanh nhất là trong uống thuốc giảm đau như Aspirine, ngoài thoa kem như Bengay. Thế thôi Bạn.
    Ok hé.
    Last edited by atoanmt; 28-03-2011 at 06:36 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  18. #358
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh Xem Bài Gởi
    Atoanmt đọc bài thuốc của thầy nghe mà em mê......cứ ngày dài trang em đọc và học luôn, niếu thấy hay nghe bệnh giống em liền làm phước, nhưng em nghi công là của thầy em chỉ là người trung gian
    và giờ lại có người nhờ em hỏi dùm là muốn xuống dài chục cân, thầy có bài thuốc đó không ? giúp em gỡ gỡ bí đi thầy, em nói họ chờ đợi em hỏi thầy xem sao
    cám ơn thầy
    Chào Bạn Thattinh,
    Muốn xuống cân, thì phải làm đúng như chỉ dẫn sau đây, bảo đảm trong vòng 1 tháng, thấy kết-quả rõ ràng:

    1/- Sáng ăn 1 trái chuối cau. Hông ăn Chuối Già, Chuối Tiêu ! Uống Trà.

    2/-Trưa ăn 1 dĩa rau xà lách, 1 trái Bom, Trái Táo, Quả Cam...nếu không có, thì ăn bất cứ trái cây gì cũng được.
    Cấm Không ăn Cơm, không ăn Phở Hủ-Tíu, bánh Cuốn...v...v...

    Ăn xong phải đi lại làm việc, cấm ngồi 24/24 trước Vi tính mà mò mẫm lên Mạng ! violent105
    Ngồi lâu thành...Người...Tốt...Bụng ! tức "Phúc-Hảo...là... Bụng Bự " ! Mất eo !:laughing:

    3/- Buổi chiều ăn cơm bình thường, tránh ăn các chất nhiều Dầu Mỡ và chất Béo.
    Tuyệt đối không ăn gì sau 8 giờ tối!
    Làm đúng như vậy, bảo-đảm sau 1 tháng xuống ký ngay !

    Ok hé.:laughing:
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  19. #359

    Mặc định

    Atoanmt cám ơn thầy nhiều lắm :not_worthy:
    hôm qua em có vô web của thầy, nhưng để em rảnh em sẽ vô đăng ký thành viên, có gì.....em sẽ hỏi thăm trao đổi, giờ em nghĩ em phải đi thả bộ chút mới được, nghe thầy nói em nhìn lại từ đầu đến đuôi, hình như em trở thành người tốt bụng mà em không hay :cryinglaughing:
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  20. #360
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh
    Atoanmt cám ơn thầy nhiều lắm :not_worthy:
    hôm qua em có vô web của thầy, nhưng để em rảnh em sẽ vô đăng ký thành viên, có gì.....em sẽ hỏi thăm trao đổi, giờ em nghĩ em phải đi thả bộ chút mới được, nghe thầy nói em nhìn lại từ đầu đến đuôi, hình như em trở thành người tốt bụng mà em không hay :cryinglaughing:
    Dzui ác....:laughing::laughing::laughing:,
    Hay nhất là câu Bạn viết:
    -"...em nhìn lại từ đầu đến đuôi...":laughing::laughing::laughing:

    À, dưới chữ ký của Bạn có 4 câu Thơ hay wá :


    "Anh ơi giữ lấy mặn
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu"



    Mà Tôi có ...tật, hễ thấy ai làm Thơ hay thì Tôi thích..."Họa" lại.

    Họa Thơ, là giữ các "Chữ" của vần cuối Thơ mà thôi. Nhưng Tôi lại giữ tất các chữ cuối.

    Bài thơ Họa dưới đây riêng tặng các Bạn nào có Bà-Xã nấu nướng giỏi nhé:

    Em sao nấu nướng mặn, ...
    Ăn vào ngậm miệng suýt xoa không lời
    Mặn, Chua, Cay, Đắng trên đời
    Em gom nấu cả, cho tôi biết sầu :laughing::laughing::laughing:

    Vì người ta thường nói:
    "Đàn Ông thì thích ..."đông dzui"
    Đàn Bà thì thích.."nấu-nướng"...
    :laughing::laughing::laughing:


    Last edited by atoanmt; 28-03-2011 at 11:19 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •