Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
Có lần huynh kia hỏi chị muốn trở thành Thầy khg , huynh ấy cho vài " người" nhập vào là ra làm Thầy đc , chị kg chịu ( vì xác mình mà để người khác xài lúc nào họ muốn ,thì quá uổng phí :D )
CHị thấy vong theo là do hợp mạng , hay ân oán giang hồ . Còn vong nhập là do hợp với " tần số " của mình . Ý chí vững vàng thì ít có khả năng bị nhập hơn thì phải :) nhg lỡ tới " thời điểm " thì cũng bị nhập như thừong ( vụ này nhờ HUD giải thích hộ rồi , chị kg rành lắm :D )
TRanh thủ chém 1 phát rồi ra tiệm :D CHúc mọi người buổi tối tốt lành :)
UDH nghĩ thế này không biết đúng không: tới thời điểm bị nhập thì hiếm vô cùng vì phải có căn duyên sâu nặng hơn nữa hương linh ấy cũng đã có tu luyện( có thể tà hoặc chính đạo) rồi , vì với những bậc cao nhân thì không thấy chuyện nhập nhằng này nữa,với quan điểm của UDh thì "Tâm bình, thế giới bình" . Vì trước đây, UDH cũng bị nghiệp duyên lôi kéo có người đưa vong thế chỗ của UDH, nhưng họ không thể làm được vì tâm phải vững vàng, không theo tà kiến. HY suy nghĩ rất đúng hoan hô:rock_on::rock_on:hug007:party:1