Bé trango......về với chị.....chị bảo đảm với cưng.......sẽ không bị ăn..............................hiếp........... ................... đâu cưng......
Bé trango......về với chị.....chị bảo đảm với cưng.......sẽ không bị ăn..............................hiếp........... ................... đâu cưng......
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Lúc này nhiều người nữ xuất hiện quá. Diễn đàn âm thịnh dương suy rồi.
Chợt nhớ lời hát của ban AVT:
Qua đây âm thịnh dương suy
Vợ đi làm việc chồng thì bế con
Xin phép các nhạc sỹ sữa chút đỉnh, làm lời chào bạn TranNgo:
Ở đây âm thịnh dương suy
Vợ tha hồ tám, chồng thì luyện công.
Nếu xem như ném đá, thì đây là cách ném đá khá dễ thương, không phải tôi tự khen tôi, nhưng sự thật cũng gần gần như vậy...:icon_wink:
Mến chúc bạn sinh hoạt vui vẽ.
Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***
@trungdao: dạ, 8 chuyện cũng là 1 nghệ thuật và ng 8 chuyện cũng là 1 nghệ sỹ
Quan trong là ném loại đá nào, ý của bác gioidinhtue là như thế: Mời lựa chọn
- Đá cuội
- Đá xanh
- Đá tổ ong
- Đá Granit
- Đá hoa cương.
- Đá bào
- Than đá.
- Đá sỏi
- Đá Thạch anh.
Hoặc ném đá giấu tay.
Tu Nhân Drogchanpa Lamkchen Nying Orchok
Y!M : vajrasattva.mantra
Namo saptanam samkyasam buddha kotinam tadyatha om cale cule cundle svaha
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Dạ, các bác cứ ném thạch anh, đá quý, hột xoàn. Các bác có lòng, e nào dám từ chối. E là e nhặt tất.
Hn đang k nóng 1 chút nào.
Ngồi trong chăn ôm lap, ôm túi sưởi, thò 2 cái tay ra để type mà vẫn thấy lạnh
vẫn còn đi còn đi
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Ối, đc thiên thạch càng tốt. Mình đem bán kiếm ít tiền xài. hố hố. Thiên thạch cũng có giá lắm chứ bộ
vẫn còn đi còn đi
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Uh, ngoan!
Khi nào thấy nàh chật chỗ, có cái j hay hay thì cứ ném qua đây nhé! k p ngại đâu
vẫn còn đi còn đi
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Chú cứ vác qua đây cho c. C để trc cửa. đứa nào xớ rớ c còn tạt.
Khổ thân, khiêng cẩn thận e nhé! Đổ vào ng thì khổ, cẩn thận k heo nó xồ ra nó "kỳ cọ" cho luôn ấy. Lại đỡ p tắm
vẫn còn đi còn đi
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
em ngoan..về chị quánh đòn cái nào
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks