
Nguyên văn bởi
diemvuonglenh
nguyen van cua jack
TẦM SƯ HỌC ĐẠO thì có mấy ai không mang 1 tâm niệm CỨU NHÂN ĐỘ THẾ họ XUẤT GIA TỪ BIỆT QUÊ HƯƠNG chung chung tất cả là với tấm lòng MỘ ĐẠO họ phải luôn giử GIỚI LUẬT mời quý vị tham quan qua...
DÙ KHÓ KHĂN KHÔNG BỎ ĐẠO
HỌC GIỎI KHÔNG PHẢN SƯ PHẢN HUYNH ĐỆ
KHÔNG PHÁ GIA CANG SỰ NGHIỆP DÙ CỦA AI
KHÔNG PHẢN TÌNH BẠN KHÔNG LẤY VỢ BẠN
KHÔNG GIAN THAM TRỘM CẮP DÙ CỦA AI
KHÔNG DÂM Ô DÂM DÂM THỊ
KHÔNG TỰ PHỤ TỰ CAO Ỷ THẾ HIẾP CÔ
KHÔNG LƯỜNG GẠT,NÓI DỐI CỜ BẠC, RƯỢU CHÈ
NGÔN NGỮ KHÔNG TÀ VẠI
KHÔNG SÁT SANH HẠI VẬT VÔ CỚ
KHÔNG DỤNG DANH VỤ LỢI, LỪA ĐẢO, HẠI ĐỜI NGƯỜI
KHÔNG TIẾT LỘ THÂN CƠ
KHÔNG LÀM PHIỀN CHA MẸ VỢ CON
KHI HÀNH ĐẠO PHẢI KIÊN TRÌ NHẪN NẠI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KHÔNG DÙNG: THỊT TRÂU, BÒ, CHÓ, NGỰA, CHUỘT, MÈO, RÙA, RẮN, THỊT LỤI ,CÁ DỎ ĐUÔI HAY CÁ CÓ ĐUÔI ĐỎ, CÁ ĐUỐI, CÁ CHÉP, CÁ CẮT KHỨA, CÁ CẮT XÉO, KHÔNG DÙNG CÁC LOẠI TRỨNG, CÁC LOẠI BÍ, CÁC LOẠI GAN, RAU RĂM, HÚNG LỦI, VẤP CÁ , LÁ LỚP,XÃ, RAU MUỐNG(ĐẶC BIỆT KHI LUYỆN PHÉP)KHẾ NĂM CÁNH (“KHÔNG ĐỨNG DƯỚI TÀNG CHUNG QUA CÂY KHẾ, CÂY DÙNG CHỐNG CHỎI NHÀ,KHÔNG CHUI QUA VỎNG, ĐI VAN") THƠM, KHÓM ĐU ĐỦ CHUỐI CHÁT KHOAI SÁP KHÔNG DÙNG TÂN NGŨ VỊ HƯƠNG NÉN KIỆU RIỀNG HẸ HÀNH HƯƠNG KHÔNG THỔI LỬA,THỔI SÁO BẰNG ỐNG TRE KHÔNG HUÝT SÁO (HUÝT GIÓ)
KHI LÀM PHẬT SỰ KHÔNG ĂN CƠM HAI NỒI
KHI Ở NÚI THẲM RỪNG SÂU lương thực đả hết,thì chỉ còn mấy hàng khoai mà thầy trò trồng ngoài vườn những tháng mưa dầm thường không được phép đi ngoài trừ làm PHẬT SỰ vì khi đi sẽ dẫm chết những côn trùng dưới đất đang trồi lên khoai có củi thì không có nhưng thầy bảo phải nấu được nồi khoai nếu nấu không được thì tự do đói, các bạn nghĩ bài học mới thầy dạy có mấy người nấu được nồi khoai đây cũng là kiểm tra môn đồ phép thầy vừa cho phải thực hành ngay các vị thấy cực khó không, có những ngày mưa dầm thì thầy nhờ binh đem khoai về cho họ luyện bùa nấu khoai mà ăn THẦY NÓI CÁC PHÁP ĐỀU PHẢI HÀNH VIỆC THIỆN luyện binh luyện phép để lo cho mình, rồi lo cho người chứ không phải DỤNG ĐẠO TẠO ĐỜI THẾ TÔN NHẬP NIẾT BÀN NGÀI DẠY LẤY GIỚI CẤM LÀM THẦY không vụ lợi người vô hình không hà khắc với người vô hình đó là lòng từ bi là bổn phận của ĐẠO SƯ
Bookmarks