Sao lão lại thấy "chị mộng" thành "anh mộng" con trưởng một gia đình không phải nhiều người nhưng nhà cửa thì rộng rãi. Hy vọng ngày hôm nay bạn không ở trong bệnh viện vì suýt bị tai nạn hay con cháu ốm đau mà đang nhậu với bạn bè từ sáng tới giờ...cẩn thận kẻo trong vui có buồn nhé, dặn cả anh em năm nay là một năm hao tiền tốn của và nhiều tai họa, không chủ quan thì sẽ vượt qua hoặc bị nhẹ hơn.
Bạn học giỏi, có năng khiếu huyền thuật, tin phật thánh nhưng cũng hơi lập dị, tính cô độc, bụng dạ thì người khác thật khó lường... Kế hoạch làm ăn đã bị đối tác thay đổi, sự thay đổi dó làm bạn hao tiền tốn của nhưng không thể nói là hoàn toàn xấu.
Gia đình cũng có một ngôi mộ bị xung phá hại con cháu (rắn đào hang, sập bên trái). một số trường hợp lão nói mộ bị xung phá, rắn chuột đào hang nhưng kiểm tra lại không có thì chú ý: Mộ bị sập bên trong mà không biết, nhưng khi giỗ người này anh em hay phát sinh chuyện cãi vã...các trường hợp này đều dùng phương pháp bổ long được (nếu không cất bốc).
Tháng 6 bạn thu nhập tốt nhất trong năm, nhưng có lẽ cũng để trang trải cho chuyến xuất ngoại vào tháng 4 (hoặc ngày tỵ) là vừa , bởi bạn có quý nhân (to lắm nhé) giúp đỡ.
Chúc bạn may mắn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks