Kính bác Hà!
Chân thành cảm ơn ly nước trà của bác. Đáng ra bác phải thưởng cho 1 tuần trà mới hàn huyên hết ý được ...

Luận giải của bác nhiều ý tứ vô cùng, đệ chỉ là 1 công chức thuần túy, có chăng chỉ là trưởng của 1 nhóm nhỏ thôi và quả thực tiêu tiền nhiếu quá mà vẫn không được việc bác ah.
Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
...đã là xếp một cơ quan (công ty)...tiêu tiền cũng ghê gớm và hầu hết là chuyện vui và nên làm.
Về vợ con: xin cảm ơn bác, mấy đứa con của đệ yên ổn, thằng bé chưa đặt tên cũng đã kịp đặt tên và cháu cũng đã ổn thỏa. Vợ của đệ làm ăn rất vất vả nhưng kết quả thu được không được như ý, chẳng hiểu tại sao?
Mồ mả ông bà: Thực ra mồ mả bên nội ở ngoài Bắc, trước nay chỉ có cha mẹ đệ về thăm mồ mả thôi nên đệ cũng không rõ lắm, xin hỏi phải làm thế nào ah?

Năm trước đệ có sửa nhà lại và có làm thêm phòng cho thuê nên cũng có thu nhập, nhưng vì vẫn còn nợ ngân hàng nên còn phải trả nợ dài dài và cũng không có xây sửa gì cả.

Xin bày tỏ lòng khâm phục đến bác Hà, chỉ vào mấy dữ liệu đơn giản về ngày sinh mà suy luận đến tận cùng. Đáng phục
Cuối cùng vẫn mong có cơ hội diện kiến bác.
Trân trọng!