Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
hi hi, có bốn nhân vật không đủ điều kiện như vậy là tiểu nữ có cơ hội được thưởng sớm thức ly trà thơm ngon tinh khiết của ông Lão Hà Tiện rồi. Mong ghê luôn vậy đó.
Dừng tay uống nước đã này! tranh thủ ngày nghỉ để chuyển phòng hả?
Nước thì chưa uống đã khen, chẳng giống với tính cách của tiểu thư tý nào! bề ngoài thì có vẻ mềm mỏng mà trong lòng thì cứng rắn chẳng kém nam nhi...
Năm nay thì bớt mơ mộng đi nhé, mặc dù đường công danh thênh thang, xếp thì ưu ái, nhưng công việc thay đổi liên tục, chạy ngược chạy xuôi, bò ra mà làm...lộc thì lấy hết cuối năm ngoái và 2007 rồi, giờ thì bỏ ra mà lo chuyện văn thư giấy tờ nhé.
Hai anh chàng bám theo thấy anh nào cũng được, một chàng thì mạnh mẽ, một chàng thì hòa nhã, khéo léo, đã quyết định chọn một chàng để năm nay treo gông vào cổ anh ta phải không? lấy chồng thì coi chừng hư thai nhé.
Cẩn thận tháng này họa đào hoa ảnh hưởng công việc, nhưng tháng 3 thu nhập cũng khá; hôm qua mà chưa có quyết định thăng chức thì chịu khó chờ đến tháng 5 thôi.
Chúc may