Cảm tạ ông Lão Hà Tiện đã cho tiểu nữ chén trà thơm ngon tinh khiết, tiểu nữ cảm kích ông nhiều nhiều. Tiểu nữ xin được trả tiền cho ông đây nè:
hi hi, ông đi guốc trong bụng tiểu nữ rồi, tiểu nữ bề ngoài đoan trang nói năng nhẹ nhàng nhưng tính cách cứng rắn còn hơn cả nam nhi nữa đó ông ơi.
Ông đúng là nhà tiên tri rồi. Tiểu nữ xin nghe lời ông, sẽ bớt mơ mộng, bớt thôi chứ không bỏ hẳn nha ông, vì con gái thì phải mơ mộng ít nhiều. Công việc của tiểu nữ thì phải chạy liên tục hết công ty này đến công ty khác, cuối năm thì eo ơi làm suốt cả thứ 7 luôn đó ông ơi để hoàn thành các kết luận kiểm toán cho các công ty cổ phần đó ông. Năm 2007 con có lộc lớn lắm, gần được 2 tỷ đồng, mấy năm sau thì ít hơn nhưng ít lắm cũng được vài trăm triệu và kém dần cho đến mùa xuân này chỉ được có khoảng 50 triệu thôi.
hi hi con chưa lấy chồng đâu, vì con muốn đi du học hai năm sau mới tính ông ơi, con sẽ chú ý đến lời ông dặn khi lấy chồng đẻ con. Hôm qua xếp chưa tăng lương cho con, hi vọng đến tháng 5 thôi, hi hi. Một lần nữa xin cảm tạ ông nhiều nhiều.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks