Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
Rụng hết tóc chưa con? Lão mắng có oan lắm không?
Tất cả những điều lão nói trước đây (ngoại trừ giới tính???!!!) đều đúng cả, nhưng con chưa hiểu cái ý sâu xa trong đó mà đề phòng, cứ hoảng hốt chạy lung tung lại càng thêm tai họa. Lão rất thông cảm với tâm trạng của con hiện nay và sẽ nói rõ luôn không giấu giếm hay ý tứ xa gần nữa để con biết đường lo liệu, đừng trách lão pha trà đắng nhé:
Chỉ vài ngày nữa thôi là con biết mình có bầu hay không, và đi đến quyết định phá thai, bởi gã đàn ông (trưởng phòng) hào hoa phong nhã đó chẳng thật lòng, mưu mô mờ ám, bất trung bất chính, hắn sẽ có vợ cuối năm nay.
Cuộc sống vợ chồng con sau này cũng thường sóng gió vì đứa con bỏ đi này, nếu chuyện đó xẩy ra thì hãy đặt tên cho nó (con trai) và gửi nhờ ông bà tổ tiên chăm sóc thì vợ chồng mới yên ổn được.
Tháng 2 này hãy chuẩn bị tiền mà rải trên đường vì công việc (một phần do lối đi thẳng vào bếp) tháng 6 tiền vào như nước nhưng cũng ra ngay (việc vui).
Có thể ngôi mộ của ông bà nội (hoặc trưởng họ) bị xung phá do rắn chuột đào hang hay kiến mối làm tổ gây tai họa cho con cháu (kiểm tra nếu có thì hỏi lão Rỉ phương pháp xử lý).
Ngày mai và 7,8/2 bản thân mình và con cháu không nên đi về phía đông bắc, nếu có việc phải đi làm hướng đó thì cũng giữ gìn kẻo tai nạn hoặc ốm đau, đặc biệt giờ thân chiều mai (6/2) cực kỳ cẩn thận tránh tai nạn .
Lộc thì đã có tháng 4 năm ngoái rồi, năm nay công việc cũng tốt, tuy phải đi nhiều và hao tốn tiền bạc.
Hãy xử lý mọi việc một cách mềm mỏng, hài hòa chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi đột ngột sẽ không bị bất ngờ mà dần dần mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Chúc con gặp nhiều may mắn!
lão già khó tính...hà tiện!

Con chưa có ng yêu, cũng k đang dating. con k hiểu con có bầu với ai đc lão ạ. Lão mà quả quyết con có bầu thì con hơi bị hoảng đấy, vì với ng dương thì 100% là Không. Hiện con đang thất nghiệp nên cũng k có trưởng phòng hay đồng nghiệp nam nào cả.
Nhà con nhà ống, đúng là có lối đi thẳng vào bếp thật và bên ngoài cũng có cái bếp bỏ đi thật.
Năm ngoái con đã mơ thấy ông bà về báo mộng là nứt mộ, bảo bố mẹ ra kiểm tra thì thấy k sao, bố mẹ con k tín nên cũng thôi. Cuối năm rồi mẹ con đi làm lễ, ng ta nói vấn đề mộ ok rồi, họ giải quyết cho rồi. Vấn đề này con sẽ pm lão Rỉ để hỏi.
Chiều nay con có suýt thì bị tai nạn 2 lần (lần 1 do tự dưng có ng đi trc dừng khựng lại, lần 2 do ng đi trc bị xéo vào chai nc còn dầy rơi ra đường mà ngã rầm xuống, con đi ngay sau, may mà đi chậm phanh kịp, chỉ bị tím tay chút xíu).
Lão cho con cái quẻ về sức khỏe với. Con lo nhất cái này. Lão xem cho con xem cái mối lo lớn nhất của con nó có thành sự thật k. Con lo lắm!
Cảm ơn lão nhiều nhiều!