Nhân tiện cho DN hỏi thêm, số là đợt đi TQ vừa rồi, vào sáng chủ nhật tuần vừa rồi, khi đang ngồi xe đi đến chùa ở TQ , tự nhiên ng nhà DN mê man, k biết gì nữa, xe đến nơi mọi ng đi hết cũng k biết, lay mãi mới dậy, lúc đó ng nhà DN như sực tỉnh chạy vội ngay vào chùa, đang lễ tự nhiên thấy có 1 nhà sư 2 tay bê tượng Phật DI Lạc đem tặng, thầy cứ đứng đằng sau lúc đầu k hiểu ý nên k biết, hướng daanx viên vội chạy ra nói mới biết là đc thầy tặng quà, chị hướng dẫn viên nói, đã làm hg dẫn viên đã lâu nhg chưa bao j đc tặng quà như vậy cả, vậy mà nhà mình tự nhiên đc.

Lão phán cho DN 1 quẻ nưẫ đi.