
Nguyên văn bởi
lão hà tiện
Không biết ngôi mộ này có phải ở dưới chân đồi không, nếu đúng thì nó đã phát động (thậm chí còn sụt đất, rỗng bên trong) ảnh hưởng đến công việc, hao tốn tiền tài, bị bệnh nan y...
ĐÚNG LÀ Ở DƯỚI CHÂN ĐỒI ,NHƯNG MỘ MẸ MỚI GẦN CHÂN ĐỒI ,CÒN MỘ BỐ THÌ XA HƠN MẤY BƯỚC CHÂN,CẢ 2 NGÔI MỘ ĐỀU LƯNG TỌA SƠN ,MẶT HƯỚNG VỀ SUỐI .
Lão Thiên cứ dùng phương pháp bổ long của lão Rỉ, khi cây ra hoa thì xem: có thể kiến mối sẽ bu đầy...sau khi mối đi hết mới chọn ngày tu bổ.
CHẾT RỒI .MÌNH TƯỞNG MỘ CÓ MỐI ĐÙN LÀ TỐT CHỨ :(
Nếu ngày mai có việc vui vẻ thì lão Thiên nhớ đừng "quá ly" nhé, dặn anh em và cả mình nhớ cẩn thận 3 ngày tới, nhất là xe cộ.
NGÀY MAI THÌ HÔNG BIẾT ,CHỨ TRƯỚC MẤY NGÀY THÌ CON TRAI BỊ TÉ XE PHẢI KHÂU MƯỜI MẤY MŨI ,RỒI MẤT HẾT CẢ GIẤY TỜ haizzzzzzzzz
Chúc lão may mắn!
Bookmarks