Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
Đường cũ có õ gà nhưng có lộc và quý nhân. Đường mới có bạn bè vui vẻ mà hao...
Cảm ơn Lão rất nhiều.
Đường cũ có ổ gà nhưng có Lộc và Quý nhơn: theo nhận định của tại hạ, Lôc chắc cũng không có vì Quý nhơn không còn tại vị nữa ( thay đổi thượng tầng ). Sếp mới có vẽ thích nghe lời xu nịnh của bọn xấu hơn là những góp ý của những người làm việc vô tư không vụ lợi như bọn tại hạ đây. Thậm chí tại hạ cho rằng bọn họ còn ngồi chung xuồng với nhau ấy chứ. Thực ra, tại hạ đi làm, nói thì nghe có vẻ đầu óc không bình thường, vì tại hạ không quan tâm đến những dồng tiền không phải do công sức của mình mà có.
Đường mới có bạn bè vui vẻ mà hao: nếu hao tiền mà mình vẫn làm ra được thì không thành vấn đề, chỉ sợ hao có liên quan đến người thôi.
Nhưng tóm lại, Lão có thấy được ( đánh giá được ) bên nào sáng sủa và có tính lâu dài hơn không ? Xin đa tạ.