- Chuyện này là của em họ của mình, mình post cho mọi người tham khảo:
- Em mình hồi năm 2008 nó bị viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối, bác sĩ đều chê nên mang về chờ chết thôi.
- Nhà cũng cầu trời khấn Phật đủ cách, bản thân mình thì rất thích Phật Dược Sư (vì hình ảnh đẹp và đại nguyện của Người), nên mình mua đĩa thôi, lúc đầu là đĩa kinh dược sư ở các của hàng văn hóa phẩm Phật giáo cho em mình nghe.
- Lúc đầu thì nó ko chịu, vì con trai ham chơi nữa, lì lợm lắm, nhưng vì bệnh nên nó hết sức ko có ngồi dyậ tắt như lúc trước, nó nằm nghe rồi buồn buồn lại đọc theo, vậy mà sức khỏe tình trạng của nó lại khá lên hơn hẳn, ăn được và tình trạng sức khỏe khá lên.
- Nên thấy làm lạ, vì bác sĩ nói nhiều lắm là 1 tuần thì die, nhưng càng cuối tuần nó lại càng khỏe, nên đi tái khám, thì xét nghiệm máu, trong máu nó ko còn chút gì của siêu vi nữa.
- Mấy ông bác sĩ cũng ngạc nhiên lắm và hỏi thì khai như vậy. Lúc đầu mình cũng khó tin, hà hà 1 người tin Phật như mình thì đôi khi hay bị bệnh còn 1 đứa như em trai mình ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ chết mà Phật cứu nó.
- Cuốn kinh dược sư tuy dày ko dày nhưng mà nó thuộc lòng từ khi bệnh đó. Ngưỡng mộ thật.
- Do đó về sau nó rất mộ đức Dược Sư, và tại gia thì em trai mình nó thờ ngài.
- Đôi dòng chia sẻ ! ! !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks