Trang 1 trong 31 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 608

Ðề tài: 你怎麼捨得我難過-Sao Anh nỡ làm Em buồn..

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định 你怎麼捨得我難過-Sao Anh nỡ làm Em buồn..

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    对你的思念是一天又一天
    Duì nǐ de sī niàn shì yī tiān yòu yī tiān --> Từng ngày nghĩ về Anh

    孤单的我还是没有改变
    Gū dān de wǒ hái shì méi yǒu gǎi biàn --> Vẫn không vơi đi nỗi cô đơn trong Em

    美丽的梦何时才能出现
    Měi lì de mèng hé shí cái néng chū xiàn --> Giấc mộng đẹp khi nào mới xuất hiện

    亲爱的你好想再见你一面
    Qīn ài de nǐ hǎo xiǎng zài jiàn nǐ yī miàn --> Người yêu dấu ơi rất muốn gặp Anh một lần

    秋天的风一阵阵地吹过
    Qiū tiān de fēng yī zhèn zhèn dì chuī gùo --> Từng cơn gió thu thổi qua

    想起了去年的这个时候
    Xiǎng qǐ le qù nián de zhè gè shí hòu --> Nhớ đến mùa thu năm ngoái

    你的心到底在想些什么
    Nǐ de xīn dào dǐ zài xiǎng xiē shén mo --> Rốt cuộc trái tim Anh đang nghĩ gì

    为什么留下这个结局让我承受
    Wéi shén mo liú xià zhè gè jié jú ràng wǒ chéng shòu --> Tại sao để lại kết cục như thế khiến Em gánh chịu

    最爱你的人是我
    Zuì ài nǐ de rén shì wǒ --> Người yêu Anh nhất chính là Em

    你怎么舍得我难过
    Nǐ zěn mo shě de wǒ nán gùo --> Sao Anh nỡ làm Em buồn

    在我最需要你的时候
    Zài wǒ zuì xū yào nǐ de shí hòu --> Lúc Em cần Anh nhất

    没有一句话就走
    Méi yǒu yī jù huà jiù zǒu --> Anh lại ra đi không nói một lời

    最爱你的人是我
    Zuì ài nǐ de rén shì wǒ --> Người yêu Anh nhất chính là Em

    你怎么舍得我难过
    Nǐ zěn mo shě de wǒ nán gùo --> Sao Anh nỡ làm Em buồn

    对你付出了这么多
    Duì nǐ fù chū le zhè me duō --> Vì Anh mà Em hy sinh nhiều như thế

    你却没有感动过
    Nǐ què méi yǒu gǎn dòng gùo --> Anh lại không hề cảm động gì

    最爱你的人是我
    Zuì ài nǐ de rén shì wǒ --> Người yêu Anh nhất chính là Em

    你怎么舍得我难过
    Nǐ zěn mo shě de wǒ nán gùo --> Sao Anh nỡ làm Em buồn

    ==========
    Từng ngày nghĩ về Anh..vẫn hok vơi nỗi cô đơn trong Em..Em phải đợi đến bao giờ thì giấc mộng đẹp mới xuất hiện..Rất muốn được gặp Anh..dù chỉ là trong khoảnh khắc..trong khoảnh khắc thấy nụ cười ấm áp của Anh cũng khiến cho Em cảm thấy cái lạnh giá mùa đông chẳng còn nghĩa lý gì.Nhưng Em phải đợi bao lâu thì giấc mộng đẹp mới xuất hiện...
    Từng cơn gió lạnh lùng thôi qua..buốt đến nao lòng..đi tìm câu trả lời..cuối cùng cũng hok hiểu tại sao Em phải gánh chịu kết cục thế này..tại Anh..tại Em..hay tại ai thế..?Càng muốn hiểu Anh lại càng thấy Anh khó hiểu..và xa cách mà Em hok thể nào chạm tới..
    Người yêu Anh nhất có lẽ hok phải là Em..chẳng phải là Em nhưng trong lòng Em Anh có 1 vị trí như thiên sơn chẳng thể di dời...Nhưng..Anh lại nỡ làm Em buồn..khi mà Em cảm thấy cô đơn nhất..yếu đuối nhất..cần một bờ vai..cần được sự che chở từ Anh thì trả lời Em chỉ là sự im lặng của đêm..có lẽ vì trong Anh Em chưa bao giờ tồn tại theo đúng nghĩa của nó..
    Đến cuối cùng chợt nhận ra một sự thật cay đắng...là dù Em có cố gắng thế nào thì Anh và Em vẫn như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau tại một điểm..
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi.

    Ta nguyện theo chàng đến tận nơi góc biển chân trời.

    Giờ này đèn bên song đã tắt, chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng hình bóng chàng.

    Nụ cười của chàng vẫn dịu dàng như nắng, ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về chàng.

    Dù năm tháng lụi tàn, người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang,..

    chàng và ta xa xôi cách trở, chuyện đời lặng lẽ đổi thay.

    Trải qua muôn song ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau ?

    Không mong được đời đời kiếp kiếp, ko mong được sớm tối bên nhau.

    Chỉ mong được bình thản nắm tay chàng đi giữa nhân gian.

    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là khiến ta đau khổ.

    Ai nói rằng biển đời chìm nổi chỉ có tình yêu là vĩnh cửu.

    Dù cuôc đời có lúc hợp tan, chỉ mong được bình an nắm tay chàng đi giữa nhân gian.
    .............................
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Anh ở đó-chỉ cách một sải tay
    Nhưng sao thấy như xa muôn trùng mây
    Rướn nhẹ người cũng có thể chạm tới
    Lòng lại ngỡ cách biệt tận hai nơii
    Anh ở đó-Em chẳng thốt nên lời
    ...Tiếng nhớ thương-bao nỗi sầu Em dấu
    Mang nụ cười che lấp những niềm đau
    Trong phút chốc vạn vật như tan biến
    Anh ở đó-tâm hok vướng ưu phiền
    Nụ cười hiền xua tan vùng bão tố
    Em ngây ngô nhìn Anh qua khung cửa
    Biết bao giờ nắng phủ kín lòng Em...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Cả ngày hôm nay theo bé Ngọc-anh Mập chụp ngoại cảnh hình cưới..thấy mừng cho đôi này ghê..trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng được ở bên nhau :)
    Cầu mong cho tình nhân trong thiên hạ đều trở thành đôi lứa...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi.
    Ta nguyện theo Anh đến tận nơi góc biển chân trời.
    Nụ cười của Anh vẫn dịu dàng như nắng, ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về Anh
    Anh và Em xa xôi cách trở, chuyện đời lặng lẽ đổi thay.
    Không mong được đời đời kiếp kiếp, ko mong được sớm tối bên nhau.
    ...Chỉ mong được bình thản nắm tay Anh đi giữa nhân gian.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Nếu 1 ngày nào đó ta thực sự yêu nhau...thì Anh có dễ dàng rời xa Em hok? :(
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    ============
    Hè sang Thu tới
    Mà Anh chưa đến
    Khung trời trong đầy một nỗi nhớ.

    Bờ vai êm ái
    Giọng cười thật vang
    Mắt cười sao sáng
    Làn tóc xóa.

    Dòng sông đầy nắng
    Bờ đê đầy gió
    Anh gần mơ hồ
    Như khói thuốc

    Bờ vai êm ái
    Giọng cười thật vang
    Thì thầm Anh nói
    Tựa sương khuya
    Vì anh chưa đến
    Ở đây mình Em
    Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
    Nụ cười anh sáng
    Bờ môi biển sâu
    Đợi Em ở đâu, ở đâu?
    (Hay chỉ là giấc mơ?)
    ================
    Vì Anh chưa đến...ở đây mình Em..Tình Yêu chỉ là giấc mơ..!
    Anh mơ hồ như khói thuốc... :(
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Môi Em cười nhưng lệ nhỏ trong tim
    Khi mơ ước mãi xa tầm tay với
    Cứ lạc bước trong muôn nỗi vời vợi
    Có ai không dìu Em lúc chơi vơi..

    Em đứng đó nhìn hoàng hôn khuất dạng
    Mắt xa xăm từng nỗi nhớ ngút ngàn
    Biết khổ đau nhưng chân còn bươc mãi
    Mong một ngày rực rỡ những nắng mai

    Và hãy đến ôm Em-ôm Em chặt
    Đừng buông tay đừng bao giờ rời khỏi
    Che chở Em những lúc đông lạnh giá
    Như tường thành kiên cố giữa phong ba..
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    =====================
    Hạnh phúc với Em là những giây phút bên Anh
    Thế nhưng cũng là cơn mưa bay thoáng qua thôi
    Chỉ được bên Anh một phút giây.. dẫu ước mong bên Anh cả đời
    Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan...
    Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng
    Chỉ có mặt trời mãi mãi sưởi ấm tim Em
    Rồi cơn mưa Em dần héo khô giống như ngàn cơn mưa khác
    Cũng trôi vào trong ký ức, vào lãng quên, như vô hình...
    Thà làm cơn mưa bên Anh dẫu đôi lần
    Còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu..
    Ngày nào khi Anh cần cơn mưa..Em sẽ đến với bao tiếng cười
    Để Anh được bình yên dẫu trong khoảnh khắc thôi...
    Tìm nơi đâu bao nhiêu hạnh phúc xa vời
    Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với
    Ngày mai khi Anh tìm về nơi mà Em đã khóc trên cánh đồng
    Nơi đó còn có Em chờ không?
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #10

    Mặc định

    ÔI những dòng thơ của trái tim đau khổ
    TÌM làm gì chỉ để đổi lấy nhớ thương
    THÔI em hỡi ta xa nhau mãi mãi
    NƯỚC mắt em cho vơi những đau buồn
    EM cố cười làm lòng anh tan nát
    Hãy khóc đi cho vơi nỗi nhớ mong
    ANH sẽ là bóng tùng luôn che chở
    Từng bước em qua bao nỗi đắng cay
    VÀ mỗi đêm khi trăng tàn trên gối
    Anh hôn lên đôi môi ấy dịu dàng
    Đừng để mi trong mơ hoen nước mắt
    Hãy mĩm cười vì anh mãi bên em.
    Last edited by nhutri; 22-02-2011 at 01:08 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    ÔI những dòng thơ của trái tim đau khổ
    TÌM làm gì chỉ để đổi lấy nhớ thương
    THÔI em hỡi ta xa nhau mãi mãi
    NƯỚC mắt em cho vơi những đau buồn
    EM cố cười làm lòng anh tan nát
    Hãy khóc đi cho vơi nỗi nhớ mong
    ANH sẽ là bóng tùng luôn che chở
    Từng bước em qua bao nỗi đắng cay
    VÀ mỗi đêm khi trăng tàn trên gối
    Anh hôn lên đôi môi ấy dịu dàng
    Đừng để mi trong mơ hoen nước mắt
    Hãy mĩm cười vì anh mãi bên em.
    :) chị làm em bất ngờ ghê luôn áh! cảm ơn bài thơ của chị hug007
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    đếm từng sợi bún trong tô...hok đơn giản :D
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #14

    Mặc định

    ừ đúng gòi đó ông VNM khi yêu ai là đi ăn bún riêu rồi ngồi đó ăn từng cọng bún,ăn cọng nào ổng đếm cọng đó,khi ăn hết rồi đếm dc bao nhiêu cọng ,rồi tối về ổng niệm kinh vầy nè.bún riêu bún riêu,tình yêu tình yêu,hãy tiêu hãy tiêu,không tiêu tao chết.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Em nhỏ bé bên cạnh Anh vững chãi
    Song hành bước mãi chẳng muốn rời xa
    Dẫu tình mình lắm lúc đầy phong ba
    Cũng không thể..không làm ta chia cách

    Lòng mặn đắng trong đêm khuya bật khóc
    Lặng nhìn Anh đang say giấc kề bên
    Anh là thế-như cuồng phong vần vũ
    In vào lòng Em những vết thương sâu

    Nỗi đau qua-Anh về với bản thể
    Luôn ngọt ngào say đắm cạnh bên Em
    Dang đôi tay ôm lấy Em che chở
    Vuốt tủi hờn bằng ánh mắt trẻ thơ..

    Chỉ có thế-Em chỉ cần có thế
    Kề bên Anh qua tháng rộng năm dài
    Nếu có ai muốn chia lìa đôi lứa
    Nghìn tuấn mã cũng chẳng thể dời đi

    Và Anh ơi hãy nhớ lấy những lời
    Ta đã trao từ muôn nghìn kiếp trước
    Rằng dẫu cho càng khôn kia chuyển ngược
    Em và Anh vẫn sánh bước bên nhau

    Tình chúng ta sẽ xóa hết niềm đau
    Những vết thương in hằng trong quá khứ
    Cứ xem như một giấc mộng không thực
    Tỉnh giấc nồng-ta vẫn lại bên nhau
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  16. #16

    Mặc định

    chời ơi tuyệt quá ,tuyệt quá.ôi tôi yêu em mất rồi.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Kỉ niệm tìm về

    Ngày mưa thôi ngừng rơi, để cho căn phòng đơn côi giá lạnh.
    Lắng nghe từng cơn gió có chút ngóng trông
    Ngày em đi thật xa, ngày mưa ko còn thôi rơi hững hờ
    Có chăng vì mưa cũng trông ngóng bóng em...

    Tìm về kỉ niệm ngày hôm qua có em
    Nụ hôn trong mưa ấm nồng
    Biết ra sao rồi cơn mộng tan chợt hay mất em...

    Chỉ còn anh nơi đó một mình nhớ em người ơi
    Vùi trong cơn mê rã rời...
    Vì em ra đi mất rồi
    Mình anh trông mong người thôi
    Chợt lệ dâng cay khoé dặn lòng cố chôn niềm đau
    Và thôi trông mong ngóng chờ

    Ngày mưa thôi rơi hững hờ... Ngày đó nước mắt cạn khô
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Nhớ anh

    Ánh trăng mỏng manh, khẽ rơi bên thềm
    Nhẹ như khúc ca êm đềm...
    Đoá hoa mùa thu, xanh ngát hương đêm
    Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy...

    Khi màn đêm về trên phố dài
    Em lặng nghe lòng em nhớ anh da diết
    Mùa thu qua theo bước chân anh đã xa xôi rồi
    Để lại đây một mùa đông lạnh giá...

    Và em nhớ... khoảnh khắc khi em chìm trong mắt anh
    Nụ cười hồn nhiên, trái tim em bỗng chợt như cháy lên
    Những phút giây cồn cào, nỗi nhớ anh dâng trào
    Từ trong mơ, em luôn nhắc tên anh.

    Người yêu hỡi... hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
    Lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần qua ngón tay
    Nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay
    Rơi đầy lối em về...

    Đêm... dòng sông nhìn mây trắng bay
    Em thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
    Lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời
    Để giờ đây chỉ còn em thầm nhớ...

    Và em biết... lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
    Nhạt nhoà thời gian. Trái tim em như lặng câm vỡ tan
    Trên phím cây dương cầm, em nhớ anh âm thầm
    Chợt nhận ra trên khoé mắt se cay

    Người yêu hỡi... hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
    Một lần chia tay, dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
    Trong cơn gió lạnh lùng, từng chiếc lá sớm nay
    Rơi đầy lối em về...

    Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời này...
    Thì trọn đời em vẫn nhớ anh... người yêu hỡi...
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định Ta Cần Nhau

    --- Nếu thiếu tôi, em có còn là em ko thế?
    Nếu thiếu tôi, em có còn cười nheo đôi mắt?
    Nếu thiếu tôi, nhịp tim còn thổn thức?
    Nếu thiếu tôi, em vẫn còn cuộc sống mới?
    Nếu thiếu tôi, em vẫn là em?

    ---Nếu thiếu anh là tôi sao xa lạ
    Tiếng anh cười như mưa rơi trong nắng
    Trái tim tôi vẫn nhịp theo tiếng nấc
    Hạnh phúc yêu thương vẫn trong tiếng đàn.


    ---Rộn rã nhưng nghe sâu tiếng lòng
    Em đã buồn mà anh không hay biết
    Tình yêu tôi trao em như trăng khuyết
    Trăng đã tròn vì nửa cuộc đời em tặng tôi...

    -----*0*-----

    ---Nếu thiếu anh, tôi có còn là tôi không thế?
    Nếu thiếu anh, tôi có còn cười nheo đôi mắt?
    Nếy thiếu anh, nhịp tim còn thổn thức?
    Nếu thiếu anh, tôi vẫn còn cuộc sống mới
    Nếu thiếu anh, tôi có là tôi?


    ---Không còn em là tôi sao xa lạ
    Tiếng em cười như mưa rơi trong nắng
    Trái tim tôi vẫn nhịp theo tiếng nấc
    Hạnh phúc yêu thương vẫn trong tiếng đàn

    ---Rộn rã nhưng nghe sâu tiếng lòng
    Anh đã buồn mà em không hay biết
    Tình yêu tôi trao anh như trăng khuyết
    Trăng đã tròn vì nửa cuộc đời anh tặng tôi


    Tình yêu ta trao nhau như trăng khuyết, trăng sẽ tròn vì nửa cuộc đời ta tặng nhau
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Ánh trăng mỏng manh, khẽ rơi bên thềm
    Nhẹ như khúc ca êm đềm...
    Đoá hoa mùa thu, xanh ngát hương đêm
    Đợi chờ ai trong nỗi nhớ dâng đầy...

    Khi màn đêm về trên phố dài
    Em lặng nghe lòng em nhớ anh da diết
    Mùa thu qua theo bước chân anh đã xa xôi rồi
    Để lại đây một mùa đông lạnh giá...

    Và em nhớ... khoảnh khắc khi em chìm trong mắt anh
    Nụ cười hồn nhiên, trái tim em bỗng chợt như cháy lên
    Những phút giây cồn cào, nỗi nhớ anh dâng trào
    Từ trong mơ, em luôn nhắc tên anh.

    Người yêu hỡi... hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
    Lạnh lùng trong đêm, ánh trăng đang tan dần qua ngón tay
    Nụ hoa khép vội vàng, từng chiếc lá sớm nay
    Rơi đầy lối em về...

    Đêm... dòng sông nhìn mây trắng bay
    Em thầm mong thời gian sẽ không lấy mất
    Lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời
    Để giờ đây chỉ còn em thầm nhớ...

    Và em biết... lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ
    Nhạt nhoà thời gian. Trái tim em như lặng câm vỡ tan
    Trên phím cây dương cầm, em nhớ anh âm thầm
    Chợt nhận ra trên khoé mắt se cay

    Người yêu hỡi... hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay
    Một lần chia tay, dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây
    Trong cơn gió lạnh lùng, từng chiếc lá sớm nay
    Rơi đầy lối em về...

    Dẫu bão tố phong ba có qua trong cuộc đời này...
    Thì trọn đời em vẫn nhớ anh... người yêu hỡi...
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. Hạnh phúc và nước mắt
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 11:08 AM
  3. Cảm ơn anh đã lừa dối
    By baochaobuoisang in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 10:54 AM
  4. Tầng thượng
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •