Không dám bạn ơi.
Mà không biết là có cuốn 2 không vậy? Sách rất hay, và tôi nghĩ nó lợi lạc cho chúng ta khá nhiều đấy (hay ít nhất là cho tôi), dù tôi vẫn có thể tìm thấy những điều cuốn sách nói trong chính yếu chỉ của Thiền Tông (mình đã biết rồi, chỉ gạt bỏ cái màn ra thôi).
Ông Thượng Đế mà bà con hay nói, hay tôn thờ là một vị Hữu Nhân Cách, nhưng Thượng Đế trong tác phẩm này, đối thoại mà không là một vị có nhân cách, cho nên Ngài có thể ở khắp nơi, trong mọi thứ hiển hiện trước mắt ta. Vì Ngài là Bản Thể. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hình như trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo cũng có lời này, là Chúa ở khắp mọi nơi.
Cái phần chương 5 mà bạn dienthoai trích trên, đã được một người chia sẻ kinh nghiệm của mình dùng cho tựa đề cuốn sách đầu tiên, ông Eckhart Tolle, Sức Mạnh của Hiện Tiền Phi Thời Gian (The Power of Now). Theo mình nghĩ, đây cũng là cuốn sách hay.
Mà bạn cho hỏi, có cuốn 2 Đối thoại này không vậy?